Atletico Madrid được sinh ra là để đối đầu với Real Madrid. Và kể cả trong kỷ nguyên Cristiano Ronaldo, đội bóng áo sọc đỏ trắng vẫn là một trong những kẻ ngáng đường khó chịu nhất đối với họ bên cạnh Barcelona. Và lập luận này càng được khẳng định khi Ronaldo cùng các đồng đội mới tại Juventus hành quân tới Wanda Metropolitano.
Trận lượt đi, Los Rojiblancos đã cho thấy được sự lì lợm, bản lĩnh của mình khi tạo ra cách biệt tưởng như đã quá an toàn với tỉ số 2-0. HLV Diego Simeone đã để lại ấn tượng khó quên khi đội nhà đánh bại Juventus. Theo đó, chiến lược gia người Argentina thể hiện màn ăn mừng theo kiểu "bắn súng" tương đối nhạy cảm. Ngay lập tức, ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc này.
Thế nhưng, cách biệt an toàn chỉ đơn giản là "tưởng như đã an toàn" mà thôi. Trong một ngày mà Cristiano Ronaldo quá mức thăng hoa, anh đã nã vào lưới đội bóng từng là đại kình địch của mình tới 3 bàn. Tại Turin, người ta hoàn toàn không thấy được hình ảnh của một đoàn quân đầy bản lĩnh nơi đại diện Tây Ban Nha, thay vào đó là một đội bóng bạc nhược.
Tỉ lệ kiểm soát bóng 38%, 5 cú sút, Atletico Madrid như thể biến thành những câu lạc bộ tầm thường kiểu như Parma hay Cagliari - những cái tên thường xuyên trở thành bại tướng của Lão bà vậy. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, sự bạc nhược của Atletico còn thể hiện trong cả cái cách Simeone phát biểu sau trận đấu.
Trận này, rõ ràng Cristiano Ronaldo đã thực hiện một màn trả thù ngọt ngào khi bắt chước cách ăn mừng của Simeone. Dẫu vậy, cái cách mà chiến lược gia 48 tuổi phản ứng thực sự khiến cho người ta cảm thấy rằng ông đang quá "hiền":
"Cristiano Ronaldo là cầu thủ số một thế giới thời điểm hiện tại, cậu ấy là cái tên có thể đem lại những màn trình diễn kiểu này trong những trận đấu lớn."
"Về hành động ăn mừng bàn thắng, có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, chỉ muốn thể hiện cá tính của mình mà thôi."
Ở một diễn biến khác, vừa qua đến chính trụ cột Antoine Griezmann của đội bóng áo sọc đỏ trắng cũng đã có những phát ngôn thể hiện thái độ buông xuôi:
"Trận lượt đi Ronaldo không có bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay anh ấy có 3 và ghi 3 bàn."
"Atletico đã không chơi đúng sức mình, chúng tôi đã chọn nhầm ngày để phá hỏng tất cả. Mọi người đều bực bội, tôi là người đầu tiên. Tôi cảm thấy có lỗi vì không tạo ra được 1 khác biệt nào như từng làm ở lượt đi.
"Ở tất cả khía cạnh họ đều vượt trội so với chúng tôi."
Và với phản ứng của hai cái tên lớn nhất tại nửa đỏ thành Madrid, cộng với những gì các vị khách đã thể hiện trên sân, các cổ động viên của câu lạc bộ này có quyền được hỏi: "Đâu rồi một kẻ thách thức Atletico?"