Xây dựng một đôi cánh tự do hơn
Triết lý của Pep những ngày còn ở Barcelona từng được Henry tiết lộ. Anh cho biết Pep muốn các tiền đạo cánh “tin tưởng vào các đồng đội” và đá tự do nhất có thể. Các tiền đạo cánh của Pep thường bám biên mỗi khi không có bóng sau đó bất thình lình “đột kích” vào khoảng không giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương. Sterling chính là ví dụ tiêu biểu cho ý đồ chiến thuật trên. Thi thoảng người ta không thấy Sterling đâu trên màn hình nhưng tích tắc đã thấy anh đột nhập vòng cấm và ghi bàn một cách bất ngờ. Lối chơi biến hóa đó rất phù hợp với những cầu thủ đá biên có thể hình không tốt nhưng được bù đắp bằng tốc độ. Anh lùi sâu chuyền bóng, ẩn nhẫn chờ cơ hội rồi “xuất phát”. Sterling đã tin tưởng đồng đội rằng họ sẽ mang bóng đến cho anh. Vậy “người mang bóng” cho anh là ai?
Cấu tứ một tuyến giữa bùng nổ hơn
Đó là tuyến giữa của Manchester City cụ thể là David Silva. Mùa trước, Silva không thể đấu lại thể hình ngày càng khủng khiếp của các đội bóng ở Ngoại Hạng và lạc lối ở bên cánh. Một quyết định đúng đắn nữa của Pep đó là kéo Silva về lại giữa sân và cho Kevin De Bruyne đá cặp với anh. Khi vừa về Manchester City, những gì ông có trong tay lúc đó là một Silva có dáng dấp của Iniesta, vừa tìm khỏang trống tốt vừa đá cánh hay. Tuy ông không thể tìm lại một Xavi nhưng Kevin De Bruyne cũng có tố chất của một tiền vệ giữ nhịp thiên tài. Còn lại là một Fernandinho có thể phòng ngự tốt nếu không bị bắt phải kiêm nhiệm nhiều vai trò khác. Kết hợp cả ba với nhau, ông đã giải phóng cho Silva để anh chơi cởi mở hơn, tìm đươc nhiều khoảng trống hơn để kiến tạo cho Sterling ghi bàn, cụ thể là một đường chuyền quyết định cho Sterling trong trận West Ham.
“Giải pháp Kolarov” cứu nguy hàng thủ
Pep luôn muốn có một trung vệ thuận chân trái trong đội hình của mình. Nhu cầu đó là chính đáng không chỉ vì số lượng trung vệ thuận chân trái giỏi rất hiếm. Hãy tưởng tượng nếu đội nhà bị tập kích từ bên cánh khi không có hậu vệ cánh ở nhà trong khi trung vệ bên trái lại thuận chân phải và dễ dàng bị qua mặt. Đó sẽ là thảm họa! Có lẽ Pep đã rất ớn với những trải nghiệm như vậy thời còn ở Barca. Kolarov không phải là một giải pháp thay thế cho Kompany. Ngược lại Kolarov là con bài chiến lược của Pep. Ông đã có những hậu vệ cánh tốt nhất hiện nay. Điều ông cần là một trung vệ vừa có đầu óc, vừa có sức mạnh, thỉnh thoảng có thể dâng lên ghi bàn hoặc đá phạt. Khó có CLB nào khác ở châu Âu hiện nay có thể cho Pep 1 trung vệ chất lượng như Kolarov. Với Kolarov chơi trung vệ, Pep sẽ thoải mái thực hiện chiến thuật đẩy hai hậu vệ cánh bó vào trong chơi như các tiền vệ trung tâm.
Ai cũng được trao cơ hội
Trong trận đấu với West Ham tuần rồi, khán giả cảm thấy bất ngờ khi Pep tung một Nasri đã hết động lực vào sân. Họ lại càng bất ngờ hơn khi Nasri cho thấy một nhiệt huyết như hồi anh còn ở Arsenal. Dù có một triết lý chơi bóng hoa mỹ, nhưng Pep là con người rất thực dụng. Ông sẽ trao cơ hội cho những ai xứng đáng nhất. Điều này hoàn toàn khác với Pellegrini khi ông này chỉ đóng khung với một đội hình và ngại thay đổi. Manchester City mùa bóng 2016/17 sẽ không còn ngôi sao nào nữa. Thay vào đó sẽ là một tập thể cạnh tranh nhau khốc liệt. Pep sẽ bảo đảm cho môt Man xanh đá “xanh” hơn, tươi mới hơn mỗi tuần để các CĐV không cảm thấy chán ngán.
Vẫn còn những nhược điểm
Tuy có những thành công bước đầu, đội bóng mới của Pep cũng không tránh khỏi những điểm yếu. Pep cần gấp một thủ lĩnh để thay mặt ông giải quyết những sự vụ trên sân khi Toure đã lớn tuổi còn Kompany thường xuyên chấn thương. Kolarov là một lựa chọn khả dĩ khi anh từng có kinh nghiệm làm thủ lĩnh và ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Man xanh. Kế tiếp, Pep không thể chỉ trông cậy vào mỗi Aguero trong việc “sản xuất” các bàn thắng. Ông cần một tiền đạo giỏi chơi đầu để tận dụng những tình huống cố định. Cuối cùng, tuyến giữa của Pep tuy hiệu quả trong tấn công nhưng chưa được thử thách thực sự, nhất là ở Champions League. Pep cần thêm kinh nghiệm và chất thép ở giữa sân, ông có thể quy hoạch cho Toure cáng đáng ở đấu trường C1.