MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Daniel James càng hay, Solskjaer càng giống... Moyes

    17:42 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United không được kỳ vọng sẽ cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay, ngay cả khi họ đã chi ra nhiều tiền để đại tu hàng thủ.

    Những người yêu mến đội chủ sân Old Trafford có thể đã ở trên mây, sau những gì xảy ra ở ngày khai màn mùa giải mới (thắng Chelsea với tỉ số 4-0). Nhưng từ đó cho đến nay, mọi thứ dường như vẫn trở về quỹ đạo vốn có trong nửa thập kỷ qua - Manchester United như lớp học bất ổn!

    Trên thực tế, Ole Gunnar Solskjaer nhận định trận đấu với Chelsea không phải màn trình diễn tốt nhất của họ sau vài vòng. Trong khi đó, Frank Lampard cũng tin rằng, đội bóng của anh có thể đã khác nếu Tammy Abraham chiến thắng được khung gỗ ở những phút đầu tiên sau khi bóng lăn.

    Daniel James càng hay, Solskjaer có thể càng giống... Moyes - Bóng Đá

     Man Utd đang cho thấy sự bất ổn như bao năm qua, sau thời Sir Alex.

    Man Utd hiện chỉ sở hữu vỏn vẹn 5 điểm, mà thành tích này chủ yếu được bồi đắp bởi 3 bàn thắng của Daniel James - Người vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 (MOTM) với 61% sự tín nhiệm, vượt lên trên hai tân binh Aaron Wan-Bissaka (36%) và Harry Maguire (3%).

    Đây rõ ràng là điều không bình thường, bởi ngoại trừ Chelsea bị cấm chuyển nhượng, các bản hợp đồng mới ở nhóm Big Six có thể đều chơi tốt, nhưng các cựu binh vẫn tỏ ra xuất sắc hơn cả. Và dĩ nhiên, những Paul Pogba hay David de Gea đều không có nhiều sự khởi sắc so với chính họ.

    Cho đến nay, chúng ta có thể phần nào đó nói rằng, Man Utd đang sống dựa vào một cầu thủ trẻ. Anh ta đã được biết đến bởi những lời ca ngợi từ Pep Guardiola (khi Swansea đụng Man City), nhưng chưa bao giờ chơi bóng ở Premier League trước khi đến với Nhà hát của những giấc mơ.

    Câu chuyện nhỏ này vô tình gợi nhớ ký ức không mấy vui vẻ của Quỷ đỏ ở mùa giải 2013/14, thời điểm Sir Alex Ferguson chọn David Moyes lên nắm quyền. Đồng hương của huyền thoại Scotland có trong tay đội hình vô địch nhưng có những lúc lại phải sống nhờ vào một cậu bé!

    Daniel James càng hay, Solskjaer có thể càng giống... Moyes - Bóng Đá

     Man Utd từng phải dựa vào một cầu thủ trẻ...

    Trên thực tế, không quá sai khi nói Adan Januzaj là điểm sáng hiếm hoi của đội hình Man Utd năm đó, nhưng thống kê thì không biết nói dối... anh chỉ đá đúng 15 trận và ghi 3 bàn. Và cũng có thể, người ta đã lầm tưởng cú volley vào lưới Sunderland chính là khoảnh khắc Ryan Giggs 2.0 xuất hiện.

    Quay lại thời điểm hiện tại, chiến lược gia sinh năm 1973 đang có cơ hội để tránh đi vào vết xe đổ của Moyes. Nhưng không bất ngờ với tin tức Solskjaer bị đá bay khỏi chiếc ghế nóng nếu đội hình bây giờ không thể cải thiện chính họ, trong khi James càng nổi trội so với các cựu binh.

    Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United:

    Trung Quân | 15:45 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...