MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Dani Alves: 'Xin lỗi nhé Pep Guardiola, tôi đến PSG để trở thành nhà vô địch'

    00:44 Thứ năm 13/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong ngày chính thức ký hợp đồng với PSG, Dani Alves không quên 'xát muối' vào trái tim của Manchester City và ông thầy cũ, Pep Guardiola.

    Cú sốc thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay đã xảy ra khi tưởng chừng như Dani Alves sẽ gia nhập Man City thì bất ngờ, hậu vệ người Brazil đã quyết định chuyển đến khoác áo đội chủ sân 'Công viên các Hoàng tử'.

    Dani Alves: 'Xin lỗi nhé Pep Guardiola, tôi đến PSG để trở thành nhà vô địch' - Bóng Đá

     Dani Alves xát muối vào trái tim CĐV Man City.

    Theo đó, Dani Alves đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSG và nhận mực lướng lên đến 240.000 bảng/tuần, tức gấp đôi lời đề nghị mà Man City đã dành cho anh. Trong buổi lễ ra mắt PSG, Dani Alves không ngần ngại đá xoáy Man City và cả Pep Guardiola.

    Cụ thể, chia sẻ với báo giới, Dani Alves khẳng định: "Nếu Pep Guardiola và Manchester City cảm thấy bị tổn thương, tôi chỉ còn biết xin lỗi mà thôi. Tôi đến PSG không gì khác ngoài việc trở thành nhà vô địch.

    PSG đã ve vãn tôi từ rất lâu, thậm chí là 3 năm trước. Và giờ đây, chúng tôi đã 'kết hôn' với nhau (nguyên  văn của Alves). Tôi cảm thấy như là nhà khi gia nhập PSG. Ở đây, tôi có thể chơi bóng với một vài người bạn, đặc biệt là Marco Verratti.

    Kế hoạch của PSG thực sự khiến tôi khá hứng thú. Họ là một đội bóng giàu khát khao chinh phục. Tôi đã 3 lần vô địch Champions League và điều đó thật tuyệt vời. Với những gì đã trải qua trong sự nghiệp, hy vọng tôi sẽ mang tới nhiều kinh nghiệm cho PSG.

    Nhìn chung, PSG đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Cá nhân tôi thích tạo ra lịch sử. Cùng với PSG, chúng tôi sẽ viết nên những trang sử mới. Những gì PSG đã đạt được trong nhiều năm qua thực sự rất đáng kinh ngạc."

    Dani Alves: 'Xin lỗi nhé Pep Guardiola, tôi đến PSG để trở thành nhà vô địch' - Bóng Đá

     Pep Guardiola hẳn rất đau lòng với phát biểu của học trò cũ.

    HLV Pep Guardiola rất muốn có sự phục vụ của Dani Alves trong suốt mùa Hè năm nay do trong tay ông không còn hậu vệ cánh phải nào đáng tin cậy. Tuy nhiên, dễ hiểu cho quyết định của Alves bởi nếu khoác áo Man City, cơ hội để anh giành thêm vinh quang là khó khăn hơn nhiều khi Premier League là giải đấu khó nhằn nhất thế giới với sự hiện diện của hàng loạt ông lớn như Man United, Chelsea, Arsenal hay Liverpool.

    Sau khi chia tay Barcelona Hè năm 2016, nhiều người tin rằng, Dani Alves đã hết thời nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại. Mùa giải vừa qua, Dani Alves thi đấu cực hay giúp Juventus thống trị bóng đá Italia và lọt vào đến chung kết UEFA Champions League. Trong khi đó, Barcelona loay hoay mãi vẫn chưa thể tìm được người khỏa lấp hành lang cánh phải do Alves để lại.

    Video màn trình diễn của Dani Alves mùa 2016/17:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:25 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...