Khi Jose Mourinho khẳng định bản thân trên cương vị huấn luyện ở Porto với chức vô địch Champions League năm 2004, khi đó Nuno Espirito Santo vẫn chỉ là một thủ môn dự bị trong đội hình này. Nuno bắt đầu bước vào công tác huấn luyện năm 2012 ở Rio Ave, sau đó chuyển đến Valencia rồi quay lại đội bóng cũ Porto.
Năm 2017, Nuno ký hợp đồng với CLB Championship Wolverhampton Wanderers, cùng đội bóng này vô địch ngay mùa giải đầu tiên để giành quyền lên hạng. Mùa giải 2018/2019, Wolves cán đích Premier League ở vị trí thứ 7. Đến năm nay, những gì họ làm được còn ấn tượng hơn thế.
Họ đã thắng Manchester City ở cả 2 lượt trận, hòa Arsenal, Manchester United. Rạng sáng nay, trong ngày chạm trán Tottenham của Jose Mourinho, Wolves của Nuno một lần nữa thắng ngược dòng ấn tượng, đẩy đội bóng của Người đặc biệt ra xa top 4.
Dù vậy, khi được hỏi trận thắng trước Mourinho có ý nghĩa như thế nào, Nuno trả lời: "Điều đó chẳng có gì đặc biệt cả, đây là một trận đấu khó khăn. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Jose Mourinho, coi ông ấy như một người để học hỏi."
Cuối tuần trước, Bầy sói cũng đã giành vé đi tiếp ở Europa League, sẽ chạm trán Olympiacos ở vòng 16 đội, trận lượt đi sẽ được diễn ra vào giữa tháng này.
Mourinho: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu như ngày hôm nay":