MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đánh bại Bình Dương, TP.HCM trở lại ngôi đầu V-League

    22:03 Thứ sáu 12/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đánh bại các cầu thủ B. Bình Dương 2-0 trên sân Thống Nhất, CLB bóng đá TP.HCM tạm trở lại ngôi đầu sau 4 trận đá sớm vòng 15 V-League 2019.

    Sau hai trận rời xa sân Thống Nhất, ở vòng 15 V-League 2019, thầy trò HLV Chung Hea Soung trở lại sân nhà tiếp đón các cầu thủ Bình Dương. Ngay ở phút thứ 3 tỉ số đã là 1-0 cho đội bóng mang tên Bác. 

    Đánh bại Bình Dương, TP.HCM trở lại ngôi đầu V-League - Bóng Đá

    Ngoại binh Akinade lập cú đúp giúp TP.HCM đánh bại Bình Dương 2-0. Ảnh: Đình Viên. 

    Tân ngoại binh TP.HCM là tiền đạo Akinade tận dụng pha xử lí lóng ngóng của hậu vệ Bình Dương băng xuống dứt điểm chuẩn xác, đánh bại Tấn Trường khai thông thế bế tắc của trận đấu. Nhận bàn thua chóng vánh, Becamex Bình Dương đã phản kháng quyết liệt, Tô Văn Vũ và Augusto đã có những cơ hội rõ ràng đối mặt với thủ môn Thanh Thắng, thế nhưng khép lại hiệp 1 họ vẫn không thể có bàn gỡ. 

    TP.HCM vẫn rất trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, phải nói một ngày thi đấu cực kỳ yếu kém của hàng công bên phía đội khách Bình Dương. Bước sang hiệp 2, đội bóng đất Thủ tạo ra vô số cơ hội ngon ăn về phía khung thành Thanh Thắng nhưng Anh Đức, Wander Luiz rất vô duyên. 

    Đánh bại Bình Dương, TP.HCM trở lại ngôi đầu V-League - Bóng Đá

    TP.HCM tạm vượt qua Hà Nội để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu sớm thứ 15. Ảnh: Đình Viên. 

    Ở tình huống cuối trận khi mà Tô Văn Vũ đã đánh bại được Văn Thắng nhưng bóng lại tìm đến cột dọc, từ chối bàn thắng của Bình Dương. Quá tham tấn công, Bình Dương đã bị hở sườn phút cuối trận. Phút 89, Mansaray dốc bóng cực nhanh bên phía cánh phải, ngoại binh này căng ngang chính xác để Akinade ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho TP.HCM.

    Với 3 điểm có được trước Bình Dương, các cầu thủ TP.HCM (30 điểm) đã tạm đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội FC (28 điểm).

    Ghi bàn: TP.HCM (Akinade 3', 89')

    Đội hình xuất phát:

    TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Ewonde, Thanh Bình, Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên, Công Thành, Văn Thành, Mansaray, Akinade

    Bình Dương: Tấn Trường, Hồ Tấn Tài, Trọng Huy, Văn Vũ, Trung Tín, Thanh Long, Lê Tấn Tài, Pedro Augusto, Anh Đức, Wander Luiz, Rabo Ali

    Phương Nam | 21:35 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...