MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Đặng Văn Lâm lần đầu ngồi dự bị, Muangthong thắng đậm Rayong trên sân khách

    07:15 Thứ năm 27/02/2020

    BongDa.com.vn Đặng Văn Lâm đã có trận đấu đầu tiên ngồi dự bị kể từ tại Thai-League kể từ mùa giải 2019 trong trận Muangthong làm khách đến sân của Rayong FC.

    Sau 2 trận thua liên tiếp kể đầu Thai-League 2020, Muangthong United đến làm khách trên sân Rayong FC với mục tiêu giành trọn 3 điểm, cắt đứt mạch trận đáng thất vọng. Với quyết tâm ấy, đoàn quân của HLV Alexander Gama nhập cuộc tự tin, dồn ép đội chủ nhà và có những bàn thắng vượt lên.

    Lần lượt vào các phút 51, 82, 90+2, Saharat, Derley và Sundy đã ghi 3 bàn thắng giúp Muangthong giành 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân khách. Chiến thắng đậm này giúp cho đội chủ sân SCG cải thiện vị trí trên BXH với 3 điểm đầu tay và tạm rời nhóm cầm đèn đỏ.

    Đặng Văn Lâm lần đầu ngồi dự bị, Muangthong thắng đậm Rayong trên sân khách - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm không thi đấu trong trận Muangthong gặp Rayong FC tại vòng 3 Thai-Laegue 2020.

    Trong trận đấu này, đáng chú ý chính là sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm trong đội hình xuất phát. Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam đã được cất trên băng ghế dự bị và HLV Gama đã sử dụng Somporn để trấn giữ khung thành. Đây là lần đầu tiên Văn Lâm không bắt chính tại đấu trường Thai-League kể từ mùa giải 2019.

    Còn nhớ, cựu thủ môn của CLB Hải Phòng đã thi đấu đầy đủ 30 trận đấu ở mùa giải năm ngoái và 2 trận đấu đầu tiên của Thai-League 2020. Tuy nhiên, nhiều khả năng động thái này của HLV Gama là để tạo điều kiện cho Somporn trổ tài. Người gác đền sinh năm 1993 cũng từng là thành viên của U19 và U23 Thái Lan.

    Đăng Huy | 06:45 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...