MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Đặng Văn Lâm bắt chính, Muangthong lội ngược dòng trước bại tướng của Hà Nội

    08:56 Chủ nhật 26/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Không như các cầu thủ thi đấu tại Việt Nam, Đặng Văn Lâm vẫn phải ra sân trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán và góp sức trong chiến thắng của Muangthong United trước Tampines Rovers.

    Đêm qua (25/01 nhằm ngày mồng 1 Tết Canh Tý), Đặng Văn Lâm phải xỏ găng bắt chính trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải của Muangthong United gặp Tampines Rovers của Singapore.

    Trong đội hình ra sân của đội chủ sân SCG ngoài Văn Lâm còn có những cái tên quen thuộc của bóng đá Thái Lan như: Adisorn Promrak, Saringkan Promsupa, Sorawit Panthong, Sarach Yooyen.

    Đặng Văn Lâm bắt chính, Muangthong lội ngược dòng trước bại tướng của Hà Nội - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm bắt chính trong khung gỗ của Muangthong United ở trận gặp Tampines Rovers.

    Trường hợp Văn Lâm cũng như Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan không được hưởng hương vị Tết vì phải tập trung cùng CLB hướng đến những mục tiêu quan trọng. Văn Hậu sáng nay đã góp mặt trong đội hình dự bị của SC Heerenveen trong trận đấu tiếp AZ Alkmaar tại vòng đấu thứ 20 giải VĐQG Hà Lan.

    Trở lại với diễn biến trận đấu trên sân SCG đêm qua, đoàn quân của HLV Alexandre Gama chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước đội bóng từng dự vòng bảng AFC Cup 2019. Dù bị dẫn bàn trước ở phút thứ 13 sau pha lập công của Kopitovic tuy nhiên Muangthong vẫn giành được chiến thắng chung cuộc khi Derley toả sáng với 2 bàn thắng trong hiệp 2 (ở các phút 58 và 88).

    Tampines Rovers từng có 2 lần giáp mặt với CLB Hà Nội tại bảng F AFC Cup 2019. Ở trận lượt đi tại quốc đảo sư tử, Tampines cầm chân nhà vô địch V-League 1-1. Nhưng tại trận lượt về, đội bóng thủ đô Việt Nam đã giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trên thảm cỏ Hàng Đẫy.

    Đăng Huy | 08:26 26/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...