Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man Utd đã chiêu mộ 3 tân binh, nhưng không ai trong số đó là một tiền vệ tấn công trung tâm. Đó có thể là điều đáng lo, trong bối cảnh huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer kéo Paul Pogba xuống chơi như một mỏ neo bên cạnh Scott McTominay.
Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Quỷ đỏ nhắm tới Bruno Fernandes, nhưng thương vụ không thể hoàn tất vì những lý do khác nhau như cầu thủ người Bồ Đào Nha sở hữu tỷ lệ chuyển bóng thấp hơn so với mặt chung, hay đích thân chủ tịch Sporting cũng nói Man Utd không đưa ra đề nghị chính thức.
Man Utd hiện đang rất thiếu sáng tạo ở khu vực trung tuyến, và Fernandes lại sở hữu yếu tố này một cách hoàn hảo. Mùa trước, anh là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Châu Âu (20 bàn tại giải VĐQG) và tham gia vào 50 bàn sau 53 trận (32 bàn, 18 kiến tạo) trên mọi đấu trường ở cấp độ câu lạc bộ.
Mùa giải năm nay mọi thứ vẫn không dừng lại khi cầu thủ sinh năm 1994 đã có riêng cho mình 7 bàn và 5 kiến tạo chỉ sau 10 trận. Thậm chí, anh cũng giống như Kevin de Bruyne của Man City với thống kê "hattrick kiến tạo" trong một trận đấu tại giải VĐQG (Sporting gặp Braga).
Có thể Man Utd không đủ tiền mua Fernandes, có thể họ không ưa thích anh, nhưng với những con số ấn tượng kể trên, không biết liệu CEO Ed Woodward có cảm thấy hối hận khi từ chối chiêu mộ chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha? Có thể lắm chứ!
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: