Vào những ngày cuối cùng của năm 2018, Manchester City tưởng chừng như đã bị Liverpool bỏ lại vì họ thua hai trận liên tiếp trước Crystal Palace và Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của Guardiola đã thắng nhẹ Southampton và chạy đà hoàn hảo cho việc đả bại Liverpool.
Kể từ đó cho đến nay chỉ đúng 10 ngày nhưng The Citizens đã chơi đến 3 trận trước Rotherham, Burton, và Wolverhampton. Họ huỷ diệt cả ba đối thủ này khi tung ra tổng cộng 75 cú dứt điểm và ghi đến 19 bàn thắng. Đó là chưa kể trung bình họ cũng kiểm soát bóng xấp xỉ 72%.
Phong độ đáng sợ này khiến nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội gọi các nhà đương kim vô địch nước Anh là "thần Beerus" (một nhân vật giả tưởng nổi tiếng trong bộ truyện tranh '7 viên ngọc rồng' của Nhật Bản, người được gọi là thần huỷ diệt).
Trong 5 trận đấu tiếp theo, Man City chỉ phải đối đầu với Arsenal là đội bóng khó chịu nhất, còn lại họ chỉ phải gặp hàng loạt đối thủ quá yếu như Huddersfield Town, Burton (lượt về League Cup), Burnley và Newcastle United. Và đây sẽ là cơ hội để đội bóng của Guardiola tiếp tục ghi bàn nhiều hơn nữa.