Tương lai của Anthony Martial là chủ đề bàn tán trong suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua. Sau mùa giải 2017/18 không được trọng dụng, đại diện tuyển thủ Pháp thẳng thừng công khai ý định ra đi của tiền đạo 22 tuổi. Mâu thuẫn càng tăng cao ở tour du đấu Mỹ, HLV Jose Mourinho chỉ trích cậu học trò chậm trễ hội quân, sau khi trở về Châu Âu đón con trai chào đời.
Dù vậy, TTCN tại Anh đã chính thức khép lại và Martial vẫn ở lại Old Trafford. Trong trận khai màn Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, anh cũng góp mặt trong thành phần dự bị. Manchester United giành thắng lợi 2-1 trước Leicester City, nhưng dù dùng hết cả 3 quyền thay đổi người, Mourinho vẫn không trao cho Martial cơ hội vào sân.
Phút 84, khi nhà cầm quân người Bồ rút Paul Pogba ra sân và thực hiện sự thay đổi cuối là Marouane Fellaini, ống kính truyền hình bắt gặp vẻ mặt đầy đăm chiêu của chân sút trẻ. Chứng kiến hình ảnh này, không ít fan Quỷ Đỏ cảm thấy lo lắng.
Tuy nhiên sau trận, HLV Mourinho đã phần nào trấn an người hâm mộ. Ông muốn tung Martial vào sân thay Alexis Sanchez nhưng phải ưu tiền quyền thay đổi cho Pogba đã thấm mệt.