MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Đẳng cấp 'nhà vua' lên tiếng, Man City đè bẹp Leicester tại Etihad

    02:32 Chủ nhật 22/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Man City đã giành chiến thắng hết sức thuyết phục trước Leicester vòng 18 Premier League.

    Vòng 18 Premier League, Man City phải đối mặt với thử thách vô cùng khó khăn khi đón tiếp Leicester trên sân nhà. "Bầy cáo" hiện có phong độ cao ở giải quốc nội và đứng trên cả đoàn quân Pep trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần 1 kết tệ hại nữa, nửa xanh thành Manchester sẽ nói lời chia tay với ngôi vương nước Anh.

    Man City - Bóng Đá

    Man City đã có trận đấu xuất sắc. 

    Man City nhập cuộc vô cùng tự tin với lợi thế sân nhà. Dù phong độ trồi sụt thế nào, với lực lượng hiện tại, đương kim vô địch Premier League hiển nhiên dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Và đoàn quân áo xanh cũng thể hiện rõ ý đồ sớm có bàn thắng để chèn ép tinh thần Leicester. Họ liên tục gây sóng gió lên khung thành Schmeichel.

    Đó là lý do chỉ đúng 3 phút, Ilkay Gündogan có cú sút nguy hiểm ngoài vòng cấm đe dọa đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus cũng liên tục khấy đảo hàng thủ đội khách. Chỉ trong vòng 1/3 hiệp 1, Man City tung ra đến 7 cú sút về phía Leicester. Chỉ tiếc, không hề có bàn thắng nào cho nhà vua nước Anh.

    Trong khi đó, "Bầy cáo" tỏ ra khá lép vế so với thầy trò Pep ở khâu tấn công. Bù lại, họ phòng ngự vô cùng bài bản, chắc chắn và khiến hàng tiền đạo đội nhà gặp vô vàn khó khăn. Không những vậy, trước sức ép khủng khiếp từ lối chơi của Man City và cả khán đài, đoàn quân Brendan Rodgers bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Jamie Vardy một lần nữa khiến cổ động viên CLB hài lòng bởi phong độ hủy diệt và xé lưới Ederson trên Etihad trong trận cầu căng thẳng.

    Về phía Man City, dồn ép tấn công bỗng nhận gáo nước lạnh, đội nhà vẫn giữ tinh thần hưng phấn, quyết tâm. Chỉ đúng 8 phút sau, đoàn quân áo xanh có pha tấn công đáp trả và Riyad Mahrez xuất sắc gỡ hòa cho CLB. 

    Man City - Bóng Đá

    Man City giành chiến thắng thuyết phục trước Leicester. 

    Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính với thế trận giằng co giữa đôi bên. Trong khi Man City tấn công vô cùng sắc nét thì Leicester phòng ngự rất khoa học. Bất ngờ chỉ đến ở phút 42 khi phía đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và thầy trò Pep được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ilkay Gündogan lạnh lùng đánh bại Schmeichel và giúp CLB vươn lên dẫn trước 2-1. Và đây cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên trên sân Etihad.

    Bước sang hiệp 2, Man City vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội so với Leicester. Nửa xanh thành Manchester không muốn dừng lại ở khoảng cách 1 bàn thắng và càng đẩy mạnh tấn công. Song như hiệp 1, họ tiếp tục gặp khó trước hàng phòng ngự của "Bầy cáo".

    Đến phút 69, Man City lần thứ 3 xuyên thủng mành lưới Leicester. Lần này, Kevin de Bruyne kiến tạo để Jesus lập công cho đương kim vô địch Premier League. Đoàn quân áo xanh vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1.

    Ở những phút tiếp theo, thầy trò Pep chủ trương thi đấu chậm lại nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát thế trận. Còn phía Leicester, hàng công CLB hoàn toàn bế tắc và lép vế trước sức mạnh của Man City. Cuối cùng, không có thêm bất ngờ nào xảy ra tại thánh địa Etihad từ 2 CLB. 

    Kết thúc 90 phút, Man City giành chiến thắng quan trọng trước Leicester. Qua đó, nửa xanh thành Manchester tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool ở chặng đường tới. Ngoài ra, họ cũng rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm.

    Tỷ số: Man City 3-1 Leicester

    Đội hình ra sân:

    Man City: Ederson; Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Benjamin Mendy; Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling

    Leicester City: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ben Chilwell; Wilfred Ndidi; Ayoze Perez, Youri Tielemans, James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy.

    Video về Man City:

    Lâm Châu | 02:35 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...