MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Đẳng cấp của Wayne Rooney là mãi mãi

    16:56 Thứ bảy 01/10/2016 | 8| 2

    BongDa.com.vn Những lời chỉ trích dành cho Wayne Rooney là không công bằng, theo lời của tiền đạo trẻ Marcus Rashford.

    rooney

     Rashford bảo vệ đàn anh. Ảnh: Internet.

    Sau khoảng thời gian dài được Jose Mourinho trọng dụng, Wayne Rooney gần đây phải tập quen dần với băng ghế dự bị bởi phong độ hết sức kém cỏi. Theo đó, "Gã Shrek" thường xuyên lười di chuyển và làm chậm nhịp độ tấn công của Manchester United.

    Chứng kiến những gì Rooney đang thể hiện, nhiều CĐV đã kêu gọi HLV Mourinho nên mạnh dạn "trảm" Rooney và chỉ sử dụng cầu thủ này ở một vài thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, đàn em Marcus Rashford không nghĩ vậy và rất tin tưởng vào tài năng của Rooney.

    Chia sẻ với tờ Goal, Rashford khẳng định: "Mọi người cần có cái nhìn toàn diện hơn. Wayne Rooney đã khởi đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, khoảng 16 tuổi gì đó. Bạn không thể dồn mọi áp lực và trách nhiệm lên vai anh ấy.

    Những lời chỉ trích dành cho Rooney là không công bằng. Anh ấy là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của CLB, nắm giữ kỷ lục ra sân và ghi bàn ở đội tuyển Anh. Anh ấy cũng giành nhiều danh hiệu và mang về mọi thứ cho CLB.

    Vì thế, anh ấy chỉ cần thời gian và rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tài năng của Rooney là không phải bàn cãi, anh ấy luôn mang đến sự khác biệt cho đội bóng. Với tôi, đẳng cấp của Rooney là mãi mãi."

    Hiện tại, Marcus Rashford đang chiếm được lòng tin của HLV Jose Mourinho và rất hay được xếp đá cạnh Zlatan Ibrahimovic. Nếu không có gì bất ngờ, Rooney sẽ phải tiếp tục dự bị ở trận gặp Stoke City cuối tuần này.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:50 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...