MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Dẫn trước 2 bàn, Long An vẫn không thể thắng Sanna Khánh Hòa

    19:49 Chủ nhật 24/09/2017

    BongDa.com.vn Thi đấu tốt hơn và có hai bàn dẫn trước do công của Wander và Thành Trung, nhưng Long An vẫn bị Sanna Khánh Hòa cầm chân một cách tiếc nuối ngay trên sân Tân An, qua đó bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với XSKT Cần Thơ sau vòng 19.

    Lấy lại được tinh thần sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trước HAGL ở vòng 18. Các học trò HLV Nguyễn Minh Phương đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Sanna Khánh Hòa BVN vào chiều nay.

     - Bóng Đá

     Long An không thể giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN.

    Đội chủ sân Tân An chính là đội bóng kiểm soát dường như thế trận trong suốt hiệp 1 và tạo ra không ít sóng gió về khung thành của Tuấn Mạnh. Ngược lại, lối chơi của Sanna Khánh Hòa BVN lại tỏ ra quá đơn điệu vì phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo cắm Toure.

    Hầu hết những đường lên bóng của các học trò HLV Võ Đình Tân nhắm vào Toure không quá khó để hàng phòng ngự của Long An hóa giải, do đó họ tỏ ra rất bế tắc để xâm nhập vào khung thành Tiến Anh.

    Trong khi đó, Long An tại tỏ ra hay hơn trong việc triển khai tấn công với sự thông minh của Lương Hoàng Nam ở tuyến giữa và sự cơ động của Eydison. Vì vậy, Long An mới là đội có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng đều không tận dụng thành công.

    Không tìm được đường vào khung thành Tuấn Mạnh ở những pha bóng trực tiếp, nhưng Long An lại làm điều đấy rất tốt trong các tình huống cố định. Khi chỉ trong vòng 7 phút, Wander và Thanh Trung lần lượt ghi bàn.

    Phút 30, sau pha đá phạt của đồng đội bên cánh trái, Tấn Tài băng vào đánh đầu cận thành và bóng tìm đến đúng vị trí của Wander, cầu thủ này đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống để mở tỉ số 1-0 cho Long An.

    Chưa dừng lại ở đó, đúng 7 phút sau, trung vệ Thành Trung đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt khiến cho Tuấn Mạnh chỉ biết đứng nhìn từ pha phạt góc của đồng đội bên cánh phải để nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội chủ sân Tân An.

    Thua hai bàn chóng vánh, Sanna Khánh Hòa đã dồn lên ở những phút cuối hiệp 1, nhưng họ phải đợi đến khi HLV Nguyễn Minh Phương chưa kịp có sự điều chỉnh để thay thế trung vệ Thành Trung vì chấn thương thì họ mới có thể rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở những phút cuối hiệp 1.

    Bị dẫn sau 45 phút đầu tiên, HLV Võ Đình Tân đã có những sự điều chỉnh về lối chơi cũng như nhân sự ở hiệp 2 nhằm giúp đội bóng phố Biển có thể chơi tốt hơn ở thời gian thi đấu còn lại.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương bỏ lỡ cơ hội thu hẹp đáng kể với XSKT Cần Thơ.

    Tuy nhiên, Sanna Khánh Hòa BVN đã vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt đến từ đội chủ nhà, hàng phòng ngự lỏng lẻo trong những trận đấu trước đã được cải thiện hơn rất nhiều ở trận đấu này.

    Nhưng hàng thủ Long An chỉ có thể đứng vững đến phút 80 khi Toure tận dụng tốt cơ hội để san bằng tỉ số 2-2 trong sự tiếc nuối của HLV Nguyễn Minh Phương và khán giả có mặt trên sân Tân An, vì đây không phải là lần đầu tiên họ bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng.

    Không thể ghi thêm bàn thắng nào, cả hai đội chấp nhận rời sân với tỉ số hòa 2-2. Đây là một trận hòa rất đáng tiếc của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vì họ đã bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách điểm với XSKT. Cần Thơ.

    Ghi bàn: Wander (30’), Thành Trung (37’), Văn Vũ (45+1’), Toure (80’)

    Đội hình ra sân:

    Long An: Tiến Anh, Hải Anh, Thành Trung, Tài Lộc, Phương Tâm, Trung Hiếu, Hoàng Nam, Thành Long, Phan Tấn Tài, Wander, Eydison.

    Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Zarour, Văn Vũ, Đình Lợi, Minh Huy, Nhật Nam, Tấn Tài, Duy Thanh, Út Cường, Toure.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:25 24/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...