Dẫn trước 2 bàn, Liverpool vẫn phải ôm hận ở trận cầu 7 bàn thắng
BongDa.com.vnDẫn trước 2 bàn trong hiệp một, Liverpool vẫn phải chịu trận thua ngược trước Bournemouth ở vòng 14 Premier League ngay trên sân Dean Court.
Liverpool nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận dù phải thi đấu trên sân Dean Court của Bournemouth. Ảnh: Mirror.
Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: Mirror.
Phút 20, Sadio Mane thoát xuống rồi dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Daily Mail.
Đây đã là bàn thắng thứ bảy mùa này của chân sút tân binh người Senegal. Ảnh: Daily Mail.
3 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Người lập công lần này là Divock Origi. Ảnh: Mirror.
Màn ăn mừng của tiền đạo người Bỉ. Ảnh: Mirror.
Có hai bàn thắng The Kop vẫn duy trì áp lực đáng kể lên phần sân của Bournemouth. Ảnh: Mirror.
Đang trong thế trận lấn lướt, Lữ đoàn đỏ phải nhận một gáo nước lạnh. James Milner trong một nỗ lực phòng ngự đã phạm lỗi với Ryan Fraser trong vòng cấm địa. Ảnh: Daily Mail.
Trên chấm phạt đền, Callum Wilson dễ dàng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Ảnh: Mirror.
Emre Can tái lập khoảng cách 2 bàn cách biệt cho Liverpool ở phút 64. Ảnh: Mirror.
Những tưởng khoảng cách này đã đủ an toàn. Ảnh: Mirror.
Thì phút 75, Ryan Fraser có cú sút hiểm hóc rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Ảnh: Mirror.
4 phút sau, Steve Cook quân bình tỷ số cho đội chủ sân Dean Court. Ảnh: Mirror.
Chưa hết. Đúng phút bù giờ thứ hai, Nathan Ake hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho đội bóng vùng Tây nam nước Anh. Ảnh: Mirror.
Niềm vui của các cầu thủ Bournemouth sau khi có cuộc ngược dòng kịch tính. Ảnh: Mirror.
Trong khi đó, Liverpool chỉ có thể tự trách mình khi cầm vàng lại để vàng rơi. Ảnh: Daily Mail.
HLV Jurgen Klopp dường như không thể tin nổi những gì đã xảy ra trên sân. Ảnh: Daily Mail.