MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Dàn sao im tiếng, Man United ôm hận trước Brighton

    05:11 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Phong độ phập phù, thầy trò Jose Mourinho đã không có được 3 điểm trên sân Brighton. Thậm chí mọi chuyện còn diễn ra tồi tệ hơn khi họ trắng tay hoàn toàn.

    Hành quân đến sân Brighton, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội đá chính cho khá nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị thời gian qua như Rashford, Martial, Fellaini, Darmian, Rojo. Trong khi đó, đội chủ nhà tung ra sân những cầu thủ mạnh nhất mà họ có trong tay.

    Phút thứ 3, từ quả đá phạt bên cánh trái, Marouane Fellaini dứt điểm tung lưới Brighton sau đường chuyền của Rashford. Thế nhưng trọng tài đã căng cờ lỗi việt vị. Một điềm báo không may cho Quỷ đỏ.

    Những phút tiếp theo, tuy kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Man United lại để các cầu thủ Brighton tạo ra khá nhiều cú dứt điểm về phía khung thành De Gea. Trước Quỷ đỏ có chất lượng đội hình tốt hơn, Brighton lựa chọn những cú sút xa để gây 'sát thương' cho đối thủ. Phút 20, tiền đạo đang có phong độ cao Glenn Murray bất ngờ tung cú sút ở khoảng cách 25m, thủ thành De Gea phải trổ hết tài năng để đẩy bóng ra ngoài.

    Dàn sao im tiếng, Man United ôm hận trước Brighton - Bóng Đá

     Man United gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Brighton trong hiệp một.

    Sau 45 phút hiệp một, Quỷ đỏ chỉ tung được 4 cú dứt điểm về phía khung thành Brighton, kém gấp đôi so với đối thủ và không một lần đi trúng đích. Một màn trình diễn tệ hại của dàn sao Quỷ đỏ.

    Đầu hiệp hai, Paul Pogba có cú sút trong vòng cấm nhưng đã nằm gọn trong tay thủ thành Mathew Ryan, đây cũng là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Man United trong trận.

    Và đó cũng là những gì Quỷ đỏ làm được trước khi nhận bàn thua từ đội chủ nhà. Phút 57, xuất phát từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được treo vào trong và Pascal GroB thực hiện cú đánh đầu. Dẫu Marcos Rojo đã rất nỗ lực phá bóng nhưng công nghê Goal-line đã giúp trọng tài nhận biết bàn thắng và tỉ số được mở 1-0 cho Brighton. Thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ nhà.

    Dàn sao im tiếng, Man United ôm hận trước Brighton - Bóng Đá

     Pascal GroB ăn mừng sau bàn thắng mở tỉ số.

    Thủng lưới, Man United điên cuồng tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo của những ngôi sao trên hàng công khiến Quỷ đỏ không thể một lần làm rung mành lưới Brighton. Man United đành chấp nhận trận thua trên sân Falmer qua đó chưa thể đảm bảo vị trí Á quân Ngoại hạng Anh.

    Về phần Brighton, với 40 điểm lúc này, họ chính thức trụ lại giải đấu sau khi lên hạng.

    Chung cuộc: Brighton 1-0 Man United

    Ghi bàn: GroB 57'.

    Đội hình ra sân

    Dàn sao im tiếng, Man United ôm hận trước Brighton - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại

    Dàn sao im tiếng, Man United ôm hận trước Brighton - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 04:55 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...