Rạng sáng nay (08/03), Napoli tiếp đón Red Bull Salzburg trên sân nhà San Paolo. Tính đến trước trận đấu này, đại diện đến từ Áo mới chỉ để thua đúng 1 trận tại Europa League. Họ cũng sở hữu thành tích “vô tiền khoáng hậu” khi toàn thắng ở vòng bảng có sự góp mặt của RB Leipzig, Rosenborg và Celtic. Vậy nên, mặc dù phải đối đầu với "gã khổng lồ" Serie A nhưng đội bóng của HLV Marco Rose vẫn được kì vọng sẽ tạo nên bất ngờ.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân San Paolo đã khiến cho những ai đang bay cao trong giấc mơ phải nhanh chóng quay trở lại mặt đất. Napoli chủ động tấn công, dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Chỉ sau 10 phút, thành quả đầu tiên đã đến. Đường chọc khe thông minh của Dries Mertens đã xé toang hàng phòng ngự của Red Bull Salzburg, tạo điều kiện cho Arkadiusz Milik băng xuống, lừa qua cả thủ môn Alexander Walke rồi sút tung lưới, mở tỉ số trận đấu.
Chưa kịp bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, đội khách tiếp tục phải đón nhận những đợt tấn công nguy hiểm từ Napoli. Mặc dù vậy, thi thoảng họ vẫn tạo ra được dấu ấn. Patson Daka đã có đưa được bóng vào lưới của Alex Meret, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do trước đó, đồng đội của anh đã phạm lỗi với Nikola Maksimovic.
Napoli tiếp tục tấn công và thành quả đã đến với đội chủ nhà. Tận dụng pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ bên phía Salzburg, Jose Callejon tâng bóng ngẫu hứng đến vị trí của Fabian Ruiz. Tiền vệ người Tây Ban Nha liền tung ra cú volley đẹp mắt ngay sát vạch 16m50, nâng tỉ số lên 2-0. Bên ngoài đường pitch, HLV Marco Rose cảm thấy rất tức giận.
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước 2 bàn dành cho Partenopei mặc dù các cơ hội đã xuất hiện liên tục về phía khung thành của cả 2 đội. Thế trận trong hiệp 2 cũng không quá khác biệt so với nửa cuối hiệp 1. Salzburg vùng lên mạnh mẽ và đã có lúc tưởng chừng như mảnh lưới của Alex Meret đã bị rung lên.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội khách đã phải trả giá. Phút thứ 58, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Mario Rui, nỗ lực cản phá đã vô tình khiến cho Jerome Onguene đánh đầu phản lưới nhà, giúp đối thủ nâng tỉ số lên 3-0.
Salzburg không vì thế mà bỏ cuộc. Đại diện đến từ Áo quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa để nuôi hi vọng ở trận lượt về. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Fredrik Gulbrandsen nhưng anh cũng không thể sút tung lưới Alex Meret.
Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 cho Napoli. Nỗi buồn sau thất bại trước Juventus đã trôi qua và thầy trò ông Carlo Ancelotti hoàn toàn có thể tự tin trước chuyến làm khách trên đất Áo sau 1 tuần nữa.
Kết quả: Napoli 3-0 Red Bull Salzburg
Ghi bàn: Arkadiusz Milik (10’), Fabian Ruiz (18’), Jerome Onguene (58’, phản lưới nhà)
Đội hình ra sân:
Napoli: A. Meret, E. Hysaj, N. Maksimovic, K. Koulibaly, M. Rui, J. Callejon, Allan, F. Ruiz, P. Zielinski, D. Mertens, A. Milik
Red Bull Salzburg: A. Walke, S. Lainer, A. Ramalho, J. Onguene, A. Ulmer, D. Samassekou, X. Schlager, Z. Junuzovic, H. Wolf, P. Daka, M. Dabour