MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đại thắng Lille, Monaco 99% vô địch Ligue 1 2016/17

    06:35 Thứ hai 15/05/2017

    BongDa.com.vn Giành thắng lợi hủy diệt 4-0 trước Lille, Monaco đã ở rất, rất gần ngôi vô địch Ligue 1 mùa 2016/17.

    Tiếp Lille - một đội bóng đã hết động lực thi đấu trên sân nhà, Monaco có thừa sự tự tin. Như mọi trận đấu khác, các học trò của HLV Leonardo Jardim tràn lên tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

    Đại thắng Lille, Monaco 99% vô địch Ligue 1 2016/17 - Bóng Đá

     Niềm vui của AS Monaco.

    Thống kê cho thấy Monaco kiểm soát bóng có 38% trong hiệp 1. Tuy nhiên, chính họ mới là người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngay phút thứ 6, từ pha tạt cánh của Thomar Lemar, Radamel Falcao dễ dàng đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

    Lille cũng có những tình huống ngon ăn, nhưng không thể tận dụng được. Và rồi, đội khách phải trả giá với bàn thua thứ 2. Phút 45, Mbappe đóng vai trò kiến tạo tuyệt vời, để Bernardo Silva lập công.

    Sang hiệp hai, mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho Monaco. Phút 69, Mbappe lại có đường chuyền chuẩn xác để Falcao dứt điểm chân trái tung lưới Lille. Thời gian còn lại, Lille rất nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng hoàn toàn bất lực. Không chỉ vậy, phút 89, Alonso khép lại ngày buồn cho đội khách với bàn phản lưới nhà.

    Lúc này, Monaco đã có đến 102 bàn thắng tại Ligue 1, thành tích tốt nhất của một đội bóng Pháp kể từ mùa 1959-60. Ngoài ra, Monaco cũng là đội đầu tiên ghi bàn ở 30 trận liên tiếp kể từ khi Marseille làm được điều này mùa 1937-38.

    Ở trận đấu cùng giờ, PSG đã giành thắng lợi hủy diệt 5-0 trước St Etienne nhờ 2 cú đúp của Lucas và Cavani cùng pha lập công của Draxler. Nhưng 3 điểm mà đội chủ sân Công viên các Hoàng tử có được hoàn toàn vô nghĩa, bởi họ chỉ còn 1 trận đấu nữa là kết thúc mùa bóng, nhưng vẫn đang ít hơn Monaco 3 điểm, và có hiệu số bàn thắng thua kém xa đội bóng Công quốc (+73 so với +56). Như vậy, thầy trò HLV Leonardo Jardim chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại là chính thức nâng cao cúp vô địch Ligue 1 mùa này. Thậm chí nếu không để thua quá đậm, Monaco vẫn có được danh hiệu đầu tiên của họ từ năm 1999-2000.

    Chính HLV PSG, Unai Emery cũng đã sớm lên tiếng chúc mừng Monaco: "Monaco đã có một mùa bóng tuyệt vời. Về lí thuyết, họ vẫn chưa chính thức vô địch, nhưng tôi vẫn xin chúc mừng Monaco về những điều tuyệt vời mà họ đã làm được.

    Chúng tôi đã có 86 điểm, điểm số của một nhà vô địch, nhưng lại không đủ vì sự xuất sắc của Monaco. Chúng tôi đã thua 4 trận và chừng đó là quá nhiều. Chúng tôi đã có những cải thiện, nhưng chưa đủ."

    Xem lại diễn biến chính thắng lợi 4-0 của Monaco trước Lille:

    Đội hình ra sân

    Đại thắng Lille, Monaco 99% vô địch Ligue 1 2016/17 - Bóng Đá

     

    Kết quả loạt trận vòng 37 Ligue 1

    Đại thắng Lille, Monaco 99% vô địch Ligue 1 2016/17 - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Ligue 1

    Đại thắng Lille, Monaco 99% vô địch Ligue 1 2016/17 - Bóng Đá

     

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:17 15/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...