Kể từ khi lên thay thế Jose Mourinho, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nỗ lực cải tổ đội hình Man United. Không ít tân binh đã cập bến Old Trafford và lập tức mang lại tầm ảnh hưởng lớn như Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire hay Bruno Fernandes.
Được biết, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Man United đã dành sự quan tâm rất lớn cho Paulo Dybala. Theo đó, trong bối cảnh mất cả Alexis Sanchez lẫn Romelu Lukaku, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn có chữ ký của Dybala.
Tuy nhiên vì nhiều lý do, thương vụ đã không xảy ra. Cá nhân Dybala cũng thừa nhận trên tờ La Gazzetta dello Sport rằng: "Tôi tưởng như đã ra đi. CLB cũng nghĩ vậy. Cho đến phút cuối cùng, chúng tôi đã chờ đợi."
Mới nhất, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông qua tờ Calciomercato khẳng định, đại diện Jorge Antun đã có mặt ngay tại văn phòng Ed Woodward tại London để đàm phán thương vụ chuyển nhượng Dybala sang Man United.
Thế nhưng khi thỏa thuận đang diễn ra, Dybala đã bất ngờ gọi điện cho Jorge Antun và yêu cầu hủy ngay đàm phán. Lý do là bởi, Dybala muốn ở lại Italia, với tình yêu to lớn dành cho Juventus và không quan tâm đãi ngộ khủng nếu tới Premier League.
Hành động này của Dybala khiến Man United choáng váng và trở tay không kịp. Họ phải chờ đến mùa Đông vừa qua để ký hợp đồng với một ngôi sao khác là Fernandes.
Video tài năng của Paul Dybala: