MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Đại chiến Atletico: Ronaldo vẫn đẳng cấp, dao hai lưỡi đâm chết Juve

    06:37 Thứ năm 21/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vậy là Ronaldo cùng các đồng đội đã gục ngã trên đất Tây Ban Nha, đáng nói hơn, họ gục ngã bởi chính thứ mình giỏi nhất.

    Vậy là những điều mà người Turin kỳ vọng đã không xảy ra, Juventus đã gục ngã tại thánh địa Wanda Metropolitano. Tỉ số 2-0, đó là một kết đang khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội lâm vào thế khó. Dẫu vậy, trận lượt về khi mà Juventus được thi đấu tại thánh địa, một đội bóng giàu bản lĩnh như Bianconeri đủ sức làm nên tất cả

    Người Ý gục ngã bởi thứ mình giỏi nhất

    Juventus là đội bóng rất giỏi trong những tình huống cố định. Mùa này, họ đã có rất nhiều bàn thắng từ những tình huống cố định. Xé lưới đối phương là thế, tuy nhiên có vẻ như những tình huống cố định lại là một con dao hai lưỡi và Bà đầm già ngày hôm nay đã bị lưỡi dao cứa qua.

    Sau trận Atletico - Juve: Người Ý gục ngã bởi thứ mình giỏi nhất - Bóng Đá

    Atletico Madrid tận dụng hai quả đá phạt quá tốt.

    Phút 78, xuất phát từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, trung vệ Jose Gimenez nhanh chân dứt điểm hạ gục Szczesny. Lần này, bàn thắng chính thức được công nhận, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Chỉ đúng 5 phút sau, trung vệ còn lại của Atletico Madrid tiếp tục lên tiếng. Từ một pha đá phạt bên cánh phải, Diego Godin chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Juve trước sự truy cản của Ronaldo

    Ronaldo là một nước cờ sai?

    100 triệu Euro, đó là số tiền mà chủ tịch Andrea Agnelli đã bỏ ra để chiêu mộ sát thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, khoản phí chuyển nhượng kếch xù đó chẳng phải được chi ra để giú Juventus tại Serie A hay Coppa Italia. Điều mà Lão bà muốn đó là được chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League danh giá.

    Sau trận Atletico - Juve: Người Ý gục ngã bởi thứ mình giỏi nhất - Bóng Đá

    Ronaldo vẫn hay nhất bên phía Juventus.

    Thế nhưng trong ngày về Madrid, Ronaldo lại chẳng thể gieo sầu cho đoàn quân của Diego Simeone như cái cách anh vẫn thường làm tại Real. Có thể ai đó sẽ nói rằng đến lúc này, việc chiêu mộ CR7 đang là một nước cờ thất sách của thượng tầng Turin, nhưng không. Chân sút người Bồ vẫn xứng đáng là cái tên hay nhất bên phía các vị khách. Anh hoạt động rộng khắp cả sân để nhận bóng, có nhiều tình huống làm khổ Niguez cũng như Juanfran. 

    May mắn quay lưng với Hoàng tử Bé

    Sẽ là thiếu sót lớn nếu như nói về Ronaldo mà lại bỏ quan Antoine Griezmann. Lần này, "Hoàng tử Bé" không còn là người hùng, là ngôi sao sáng nhất như thường lệ nữa. Dẫu vậy, suýt chút nữa ngày hôm nay cái tên Griezmann sẽ lại tràn khắp các mặt báo nếu như cú tâng bóng của tiền đạo này đi vào lưới. Szczesny đã hoàn toàn bị đánh bại, chỉ là xà ngang lại khước từ bàn thắng của anh mà thôi.

    Anh Tú | 05:20 21/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...