MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Đã rõ lý do U22 Thái Lan không gọi cầu thủ trên tuổi đá SEA Games 30

    21:07 Thứ năm 21/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã có những lý giải về việc không sử dụng cầu thủ trên tuổi trong thành phần U22 Thái Lan dự SEA Games 30.

    Ngày 20/11 vừa qua, HLV Akira Nishino đã công bố danh sách 20 cầu thủ U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Trong đó có một số gương mặt đáng chú ý như: Supachok, Supachai, Panya, Suphanat, Worachit,...

    Đã rõ lý do U22 Thái Lan không gọi cầu thủ trên tuổi đá SEA Games 30 - Bóng Đá

     U22 Thái Lan không sử dụng đến 2 cầu thủ ngoài tuổi khi tham dự SEA Games 30.

    Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong thành phần Voi chiến không có bất cứ cầu thủ ngoài 22 tuổi (điều lệ giải cho phép mỗi đội tuyển được đăng ký 2 suất ngoài tuổi 22). Lý giải về sự việc này, FAT thông báo: "U22 Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành huy chương vàng thứ 17 tại SEA Games 30. Nhưng xa hơn, để có thể tham dự Olympic 2020 ở Nhật Bản, các cầu thủ cần có màn trình diễn tốt tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á trên sân nhà. Tối thiểu, họ phải vào bán kết. 

    Ở giải đấu tiếp theo (VCK U23 châu Á), AFC không cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi. Do đó, để chuẩn bị cho Olympic 2020, Thái Lan quyết định không triệu tập các cầu thủ trên 22 tuổi. SEA Games là giải đấu quan trọng, chúng ta không chỉ chơi vì tấm huy chương vàng, mà còn chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn sắp tới."

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo của U22 Việt Nam đã triệu tập Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng để tác chiến tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới.

    Đăng Huy | 21:05 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...