Hôm 16/1 vừa qua, Manchester United đã đánh bại Wolverhampton ở trận đá lại vòng 3 FA Cup. Tuy vậy, họ cũng tổn thất lực lượng khi chân sút chủ lực Marcus Rashford dính chấn thương lưng và buộc phải rời sân giữa chừng. Điều đó khiến anh cũng vắng mặt ở cuộc đụng độ tại Anfield.
Nhưng trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với cánh phóng viên ngay trước giờ bóng lăn ở trận Super Sunday với Liverpool, huấn luyện viên trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã báo tin dữ tới người hâm mộ khi khẳng định cậu học trò sinh năm 1997 sẽ nghỉ chơi trong "nhiều tuần" vì vấn đề ở lưng.
Trên thực tế, Rashford từng gây hoang mang cho NHM ở trước trận thắng Norwich City vào thứ 7 tuần trước. Tờ The Sun khám phá ra rằng, anh đã mang theo một chiếc máy chữa bệnh về xương có tên MELMAK. Điều này dấy lên nghi ngờ về tình trạng sức khỏe không được đảm bảo của chàng tiền đạo 21 tuổi.
Thiếu vắng chân sút đã ghi 14 bàn tại Premier League chắc chắn sẽ khiến Man Utd gặp khó hơn trong các đợt tấn công chớp nhoáng. Tối nay, đối thủ Liverpool quả thực là thể hiện sức mạnh khủng khiếp trên sân nhà trong hơn 1000 ngày đã qua. Hãy cùng chờ xem thầy trò Solskjaer có thể làm gì để thi đấu với đại kình địch ở xứ sương mù.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt