MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Đã đến lúc Liverpool cần tạm quên Van Dijk!

    22:44 Thứ tư 28/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chấn thương của Virgil van Dijk đang ảnh hưởng rất nhiều đến phòng thay đồ của The Kops.

     

    Virgil van Dijk tặng áo cho thủ môn của Norwich

    Trong trận derby vùng Merseyside vừa qua, Liverpool đã phải đón nhận tổn thất lớn. Ngay từ phút thứ 11, Virgil van Dijk đã phải rời sân sau pha va chạm với Jordan Pickford. Kết quả kiểm tra cho thấy trung vệ người Hà Lan đã bị tổn thương dây chằng và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này.

    Những ngày sau đó, dư âm của cuộc chạm trán tại Goodison Park vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, không nhiều người chú ý đến diễn biến của trận đấu. Tất cả sự quan tâm đều được đổ dồn về 2 cái tên: Virgil van Dijk và Jordan Pickford. Các đồng đội, chuyên gia bóng đá đã gửi lời động viên đến trung vệ người Hà Lan và khẳng định rằng Liverpool sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Bên cạnh đó, thủ môn của Everton lại phải đón nhận những lời chỉ trích và bị đe dọa hành hung.

    ‘Liverpool should ignore Van Dijk and other injury victims’ – Barnes calls for collective focus at Anfield - Bóng Đá

     Virgil van Dijk phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

    Trước và sau mỗi trận đấu của The Kops, tình hình chấn thương của Van Dijk lại được nhắc đến. Tuy nhiên, hiện tại, trận derby vùng Merseyside đã kết thúc được gần 2 tuần. Phải chăng đã đến lúc tất cả nên tạm quên đi hình ảnh của Virgil van Dijk?

    Trong bóng đá, nhiều người thường truyền tai nhau 1 câu nói: “Khi bạn nghĩ những gì đang diễn ra thật tồi tệ, không thể cứu vãn, thì thực sự bạn đã mắc sai lầm, bởi vì… điều tồi tệ hơn đang chuẩn bị xảy đến”. Câu nói ấy nghe có vẻ buồn cười nhưng rất hợp lý.

    Virgil van Dijk là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ của Liverpool. Vậy nên, anh nhận được sự quan tâm từ các đồng đội cũng là điều dễ hiểu. Song, The Kops vẫn còn nhiều vấn đề phải lo. Thất bại 2-7 trước Aston Villa đã chỉ ra rằng các đối thủ của Liverpool đang ngày càng mạnh lên. Bên cạnh đó, đội chủ sân Anfield cũng đang và sẽ phải đối mặt với nhiều ca chấn thương khác, mới nhất là Fabinho. Do đó, họ cần phải dành thời gian để chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống.

    ‘Liverpool should ignore Van Dijk and other injury victims’ – Barnes calls for collective focus at Anfield - Bóng Đá

     Klopp và Liverpool cần phải hướng đến tương lai.

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với BonusCodeBets, huyền thoại John Barnes đã chia sẻ: “Tôi nhớ, khi còn thi đấu, Liverpool luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên tất cả. Khi 1 cầu thủ lớn dính chấn thương, bất kể họ là ai, các nhân viên thậm chí còn không nói chuyện với anh ta. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật.”

    Quan điểm của John Barnes hoàn toàn đúng với suy nghĩ của người viết. Liverpool đã biết rõ về tình hình chấn thương của Van Dijk và họ không nên tiếp tục bàn luận về trung vệ người Hà Lan nữa. Phía trước The Kops sẽ là những cuộc đối đầu đầy khó khăn, nơi West Ham, Atalanta, Manchester City đang chờ đón. Đã đến lúc thầy trò ông Jurgen Klopp phải nghĩ về các đối thủ và chuẩn bị thật tốt. Đó sẽ là liều thuốc tích cực để họ vượt qua mọi khó khăn.

    Faro | 22:14 28/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...