MỚI NHẤT :
  • Real xác định đá tảng mới
  • Thua đau U23 Nhật Bản, HLV Uzbekistan đổ lỗi cho số phận
  • Bayern xác định ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Sancho là đòn đau đối với Hojlund ở Old Trafford
  • Man United có mối lo lớn khi bổ nhiệm Tuchel
  • Barca "chấm" được số 9 tương lai
  • Hàng hot Barca lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Bị Milan từ chối, Lopetegui không lo thất nghiệp
  • BLV Quang Huy: "Chọn một HLV đồng hương với thầy Park cho yên tâm"
  • Paul Merson: Thật buồn khi chứng kiến Salah tranh cãi với Klopp
  • Động thái đáng tuyên dương của Tonali
  • 'Quả bóng vàng cho Vinicius Junior'
  • Barca bỏ qua Olmo, xác định mục tiêu ưu tiên
  • NÓNG! Arsenal chốt mua tiền đạo bom tấn
  • Villa nhắm sao Juve thay Zaniolo
  • Juve muốn có 'báo thủ' của Bayern
  • Cơn ác mộng dành cho Man Utd trở lại
  • Ngôi sao Real ở rất gần Man United
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag xác định khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • Đả bại West Ham, Chelsea chạm một tay vào ngôi vương

    06:42 Thứ ba 07/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng The Blues vẫn thi đấu lấn lướt so với đối thủ. Hai bàn thắng của Eden Hazard và Diego Costa đã nhanh chóng định đoạt số phận trận đấu. Trong khi đó, West Ham chỉ có được một pha lập công muộn màng của Manuel Lanzini.

    West Ham ở mùa giải này không còn là đối thủ đáng gờm đối với các ông lớn. Việc mất quá nhiều trụ cột ở mùa Hè ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của đội bóng này. Ngược lại, Chelsea đang băng băng về đích bất chấp mọi nỗ lực bám đuổi của các đối thủ. Do đó không bất ngờ khi đoàn quân của ông Antonio Conte áp đảo đội chủ sân Olympic ngay từ những phút đầu trận.

    Đả bại West Ham, Chelsea chạm một tay vào ngôi vương - Bóng Đá

     Costa tiếp tục lập công. 

    Ngay ở phút 25, trong một pha phản công chớp nhoáng, Pedro đã có một đường chọc khe hoàn hảo dành cho Hazard. Tiền vệ người Bỉ bình tĩnh dắt bóng qua cả thủ môn đối phương rồi dễ dàng mở tỉ số cho trận đấu. 

    Không chịu thua cuộc, các học trò của ông Slaven Bilic ào lên tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 40, Lanzini có cơ hội để san bằng cách biệt nhưng cú sút ở khoảng cách hơn 20 mét của anh lại đi vọt xà. 

    Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn nắm thế trận và luôn sẵn sàng tung ra những pha bóng có khả năng làm bàn cao. Phút 50, sau pha đá phạt góc của Cesc Fabregas, Costa dứt điểm thành bàn nâng tỉ số của trận đấu lên thành 2-0. Đây là một pha bóng mà hàng thủ West Ham đã tỏ ra hết sức mất tập trung. Họ đã bỏ quên chân sút người Tây Ban Nha và cuối cùng đã bị trả giá.

    Ba phút sau, từ một tình huống đột phá bên phía cánh trái Marcos Alonso bị đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài đã nói không với quả phạt đền dành cho Chelsea. 

    Từ phút 60 trở đi, trước nguy cơ bị mất điểm hiển hiện ở trước mắt, Andy Carroll và các đồng đội dồn tổng lực để tấn công Chelsea. Phút 61, sau pha hỗn loạn trong vòng cấm của The Blues, Sofiane Feghouli tung một cú sút cực căng ở cự li gần. Đáng tiếc là thủ thành Thibaut Courtois đã xuất sắc cản phá.

    Phút 66, từ một pha phản công, Chelsea có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 nhưng cú xoay người dứt điểm của Costa lại không thể thành công. 

    Đến phút 90, West Ham níu kéo hi vọng có điểm bằng một cú dứt điểm chéo góc thành bàn của Lanzini. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, sự trỗi dậy muộn màng của đoàn quân ông Bilic không giúp cho họ có được một trận hòa ngày hôm nay. Trong khi đó, 3 điểm có được giúp Chelsea tiếp tục xây chắc ngôi đầu. Họ đang bỏ xa Tottenham với khoảng cách 10 điểm. Trong bối cảnh giải Ngoại hạng chỉ còn 10 vòng đấu nữa là hạ màn, chức vô địch có lẽ nằm chắc trong tay thầy trò Conte. 

    Chung cuộc: 1-2

    Ghi bàn:

    West Ham: Lanzini 90'

    Chelsea: Hazard 25', Costa 50'

    Đội hình ra sân: 

    Đả bại West Ham, Chelsea chạm một tay vào ngôi vương - Bóng Đá

     

    BXH giải Ngoại hạng ngày 07/03:

    Đả bại West Ham, Chelsea chạm một tay vào ngôi vương - Bóng Đá

     

    Diễn biến chính của trận đấu:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 06:30 07/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...