Sau khi Ben Chilwell mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 10, Leicester City liên tiếp xé toang mành lưới của Southampton thêm 6 lần nữa cho đến trước phút 60. Nghĩa là đội bóng cựu vương nước Anh đã ghi 7 bàn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ bóng lăn trên sân đối thủ.
Ở một diễn biến khác liên quan đến Manchester United, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã cắt đứt chuỗi 232 ngày không thắng mỗi khi xa nhà bằng kết quả 1-0 trước FK Partizan tại Europa League. Và thực tế cho thấy, Quỷ đỏ thậm chí chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn trong hơn 7 tháng đau khổ này!
Cụ thể, Man Utd chỉ tìm được mành lưới đối thủ ở các trận gặp Wolves (2-1, tại FA Cup), Wolves (2-1), Huddersfield (1-1), Wolves (1-1), Southampton (1-1). Thành tích quả thực rất tệ của đội bóng từng 20 lần giành chức vô địch nước Anh và 3 lần đăng quang ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu.
Vào ngày mai, Solskjaer và các học trò sẽ đến làm khách trên sân Carrow Road của Norwich City, nơi mà Manchester City từng phơi áo với tỉ số 2-3 hồi tháng 9 vừa qua. Trong buổi họp báo trước trận, vị thuyền trưởng người Na Uy đã gây sốc khi đánh giá rất cao tân binh Premier League.
Ole Gunnar Solskjaer hy vọng Fred sẽ tiến bộ ở mùa giải năm nay: