Hôm qua, chiến lược gia gốc Catalan đã ca ngợi cậu học trò đồng hương. Ông nói: "Rodri sẽ là một bản hợp đồng không thể tin được cho City. Cậu ấy không có hình xăm, không đeo bông tai, kiểu tóc đặc trưng của một tiền vệ phòng ngự. Một tiền vệ phòng ngự là phải như thế, không nghĩ về những thứ còn lại".
Cho đến khi màn thư hùng giữa West Ham và Man City kết thúc, có lẽ nhiều người cũng hiểu sự phấn khích của Pep Guardiola không hề vô lý. Ngôi sao sinh năm 1996 đã chơi một trận trên cả tuyệt vời và giúp các tiền đạo thảnh thơi bắn phá khung thành đội chủ nhà (tỉ số 5-0) trong 90 phút.
Thật vậy, Rodri làm quá tốt vai trò của một tiền vệ mỏ neo khi chạm bóng nhiều nhất (86), hơn cả trung tâm luân chuyển bóng từ phía dưới mùa trước là Aymeric Laporte. Cầu thủ Tây Ban Nha cũng tung ra 69 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác 92% (chỉ thua John Stones với 94% sau 52 đường chuyền).
Tuy nhiên, thống kê liên quan đến khả năng phòng ngự mới khiến chúng ta nhìn nhận rõ về năng lực của cựu ngôi sao Atletico. Theo đó, anh sở hữu 5 lần chiến thắng khi tranh chấp trên không, trong đó có một tình huống hạ gục "quái vật" Sebastien Haller và khiến tân binh West Ham ngã vật ra sân.
Rodri cũng có 3 pha tắc bóng thành công (chỉ kém Declan Rice - 4) và 3 tình huống "quái chiêu", khiến huấn luyện viên Manuel Pellegrini phàn nàn sau trận. Đặc biệt, cầu thủ sinh năm 1996 tỏ ra vượt trội so với Fernandinho nếu nói đến một kỹ năng mà ít tiền vệ phòng ngự nào sở hữu...
Thật bất ngờ là Rodri đã vượt mặt tất cả các cầu thủ rê dắt giỏi nhất Raheem Sterling, Riyard Mahrez hay Felipe Anderson để có 3 lần qua đi bóng, ngang bằng Manuel Lanzini bên phía West Ham, mặc dù anh không làm điều đó để tấn công (không dứt điểm hoặc tạo ra cơ hội cho đồng đội).
Cầu thủ Tây Ban Nha mới chỉ 23 tuổi, nhưng sự già dơ còn thể hiện qua lời than phiền của cựu danh thủ Matt Le Tissier: "Thế quái nào mà Felipe Anderson nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi đầu tiên, còn anh ta chẳng bị sao dù làm điều tương tự tới 5 trên 6 lần nhỉ?".
Guardiola có lý do để ca ngợi cậu học trò, mặc dù anh mới gia nhập Man City chưa tròn một tháng. Vẫn cần thêm thời gian để Rodri chứng tỏ rằng anh hoàn hảo để thay thế Fernandinho, nhưng bây giờ NHM ở Etihad nên tập thói quen quên đi hình bóng của lão tướng 34 tuổi.
Xem Rodri ở Man City: