MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Cựu "sao" V-League bị bắt ở Australia vì cáo buộc quấy rối tình dục

    06:30 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Marko Simic, người từng có quãng thời gian thi đấu tại V-League đã bị cảnh sát Australia bắt giữ sau trận đấu tại vòng loại AFC Champions League.

    Ngay sau trận đấu với Newcastle Jets trong khuôn khổ vòng loại AFC Champions League kết thúc, đại diện của Indones là CLB Persija Jakarta không chỉ nhận nỗi buồn bị loại mà họ còn đón thêm thông tin không vui khác khi tiền đạo chủ lực là Marko Simic bị bắt giữ.

    Cựu

     Marko Simic bị bắt ngay sau trận đấu giữa CLB Persija Jakarta và Newcastle Jets.

    Cảnh sát Australia đã bắt giữ tiền đạo Marko Simic của CLB Persija Jakarta vì cáo buộc quấy rối tình dục một nữ hành khách trên chuyến bay đến Australia.

    Trước đó, tờ The Sydney Morning Herald đã đưa tin: "Cầu thủ 31 tuổi người Croatia đã bị Cảnh sát Liên bang Úc bắt giữ khi đến sân bay Sydney vào chủ nhật sau khi có hành động không đứng đắn mà không có sự đồng ý của một hành khách nữ trên chuyến bay."

    Cũng theo Sydney Morning Herald, một hành khách nữ trên chuyến bay đã có những lời phàn nàn rằng cô ấy bị Simic đụng chạm ngoài ý muốn. Sau đó, phi hành đoàn đã thông báo với trung tâm trên mặt đất và các sĩ quan AFP đã có mặt tại sân bay chờ máy bay đáp xuống. Simic đã bị bắt và buộc tội có những hành vi khiếm nhã và tấn công vượt mức cho phép trên chuyến bay nước ngoài.

    Anh ta được tại ngoại và phải hầu tòa Downing Center vào thứ 3. Luật sư của Simic yêu cầu tòa án thức đầy nhanh quá trình tố tụng nhưng thẩm phán Jennifer Atkinson cho rằng cần phải tiến hành điều tra như những tội khác. Vì thế ngay sau trận thua Newcastle Jets, Marko Simic đã bị bắt giữ.

    CĐV bóng đá Việt Nam bắt đầu biết đến cái tên Marko Simic vào đầu mùa giải 2015 khi tiền đạo người Croatia ký hợp đồng với đội đương kim vô địch V-League khi đó là B.Bình Dương.

    Cựu

     Marko Simic từng thi đấu cho Long An.

    Sau 1 mùa giải không thành công ở đội bóng đất Thủ, Simic chuyển sang Đồng Tháp rồi Long An nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. Để rồi cuối cùng anh phải "khăn gói ra đi" sau khi V-League 2016 khép lại với thành tích khá khiêm tốn (ghi được 11 bàn sau 25 trận).

    Tuy nhiên, sau khi rời dải đất hình chữ S, cầu thủ bị coi là "hàng thải của V-League" này lại thể hiện một phong độ khá thuyết phục. Trong năm 2017, Simic lần lượt khoác áo Negeri Sembilan và Melaka United ở Malaysia và ghi được 16 bàn thắng sau 22 trận đấu, trước khi đầu quân cho Persija Jakarta tranh tài ở xứ Vạn đảo ở ở mùa giải năm ngoái.

    Tịnh Đế | 06:10 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...