MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Cựu sao U23 Việt Nam nổ súng, SLNA thắng tưng bừng HAGL tại thành Vinh

    19:18 Chủ nhật 16/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Với 3 bàn thắng của Tuấn Tài, Quang Tình và Olaha, SLNA đã có chiến thắng tưng bừng trước HAGL.

    Sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội nhập cuộc rất thận trọng và tranh chấp bóng chủ yếu ở giữa sân. Phải thi đấu trên sân khách nên các cầu thủ HAGL chủ động chơi thấp và nhường hẳn khu trung tuyến cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

      SLNA sở hữu nhiều cơ hội sút xa nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng mở điểm trong hiệp 1.

    Cầm bóng nhiều hơn nhưng SLNA cũng rất bế tắc trong những đường chuyền bóng sau cùng và đành giải quyết các pha bóng bằng những cú sút xa. Phút 16, Olaha cũng có cú sút xa mang tính giải toả ở khoảng cách 20m và bóng đi vọt xà. Hai mươi phút sau đó, đến lượt Đình Hoàng quyết định sút xa để tìm vận may khi các cầu thủ HAGL co cụm trong vòng 16m50. Tiếc là cú ra chân quá mạnh, bóng đã đi không trúng đích.

    Cuối hiệp 1, phút 40, sau tình huống khống chế bóng kỹ thuật, Hồ Tuấn Tài tung cú sút về phía khung thành HAGL. Tiếc là cú dứt điểm quá nhẹ và thủ thành Sietsma đã ôm gọn bóng.

    Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon có câu trả lời khá yếu ớt với cú đánh đầu vọt xà của Trọng Sáng sau quả phạt góc từ Việt Hưng ở phút thứ 50. Nhưng gần như ngay lập tức, SLNA đã có điều mình cần với bàn thắng mở tỷ số của Tuấn Tài. Cần phải nói thêm rằng Cao Xuân Thắng chính là người đã có nỗ lực tuyệt vời khi khống chế bóng và tung đường chuyền dọn cỗ để cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mở điểm.

    Sau trận SLNA vs HAGL - Bóng Đá

      Hồ Tuấn Tài mở tỷ số cho SLNA sau đường chuyền dọn cỗ của Xuân Thắng.

    Tiếp đà hưng phấn, đội chủ sân Vinh tiếp tục tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm. Phút 63, nhận bóng trống trải từ đường chuyền vừa tầm của Xuân Thắng, Olaha trong tư thế không người kèm, thủ thành Sietsma đã rời khung gỗ nhưng cú dứt điểm hỏng ăn rất đáng tiếc.

    HAGL trong trận đấu này rất bế tắc trên hàng công và cho thấy nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Chính điều này đã khiến họ nhận 2 bàn thua trong thời gian nửa cuối hiệp 2. Phút thứ 79, từ đường căng ngang từ cánh trái, Quang Tình đã có cú bắt volley sống bằng chân phải đưa bóng tìm lên nóc lưới khung thành HAGL.

    Sau trận SLNA vs HAGL - Bóng Đá

     Quang Tình nhân đôi cách biệt ở phút thứ 79.

    Và đến phút bù giờ cuối cùng, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ áo trắng, Olaha đã đi bóng qua Đức Lương và tung cú sút hạ gục Sietsma ấn định chiến thắng tưng bừng của SLNA trước HAGL.

    Với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước HAGL, SLNA đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 21 điểm. Trong khi đó, HAGL rơi xuống vị trí thứ 10 khi chỉ mới có 15 điểm trong tay.

    Tỷ số: SLNA 3-0 HAGL

    Ghi bàn: Tuấn Tài (51'), Quang Tình (79'), Olaha (90+3).

    Đội hình ra sân:

    SLNA: Nguyên Mạnh, Xuân Thắng, Văn Bình, Memovic Damir, Tuấn Tài, Văn Khánh, Olaha Michael, Xuân Mạnh, Đình Đồng, Đình Hoàng, Ngọc Toàn.

    HAGL: Weigner Sietsma, Đức Lương, Kim Bong-jin, Trọng Sáng, Văn Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Minh Vương, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

    Đăng Huy | 19:19 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...