MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Cựu sao Chelsea: Thế hệ Man Utd đó mạnh hơn The Invincibles của Arsenal

    09:00 Chủ nhật 26/04/2020

    BongDa.com.vn Frank Leboeuf - cựu danh thủ từng khoác áo Chelsea lên tiếng nói về hai tập thể huyền thoại của Arsenal và MU.

    Cả Arsenal và Manchester United lúc này đều đang trên con đường phục hưng và tạm thời không còn là chính mình của quá khứ. Với Pháo thủ, The Invincibles có thể nói là biểu tượng của đội bóng này. Còn khi nhắc tới MU, bên cạnh "Clash of 92" thì hẳn nhiều người sẽ còn nghĩ đến thế hệ 1999 của họ nữa.

    Vậy khi đặt lên bàn cân so sánh thì MU 1999 với the Invincibles của Arsenal ai hơn, ai kém? Với cựu danh thủ Frank Leboeuf thì ông cho rằng thế hệ MU năm 1999 nhỉnh hơn:

    "Tôi không có dịp được đối đầu với thế hệ Invincibles của Arsenal, khi đó tôi đã rời đi. Thế nhưng tôi có dịp đối đầu với thế hệ 1999 của Man Utd."

    'Those guys were unstoppable': Frank Lebeouf chooses United's treble winners over Arsenal's Invincibles - Bóng Đá

    Man Utd thế hệ 1999 thực sự rất mạnh, và theo cựu danh thủ Frank Leboeuf thì ông cho rằng tập thể này còn mạnh hơn tập thể The Invincibles huyền thoại của Arsenal.

    "Kể cả khi Chelsea mùa đó đã chơi thật sự tuyệt vời, chúng tôi vẫn thua 3 trận mùa đó và quả thực, Man Utd là không thể ngăn cản."

    "Họ quá tuyệt vời, tập thể MU khi đó là những cầu thủ đã sát cánh cùng nhau nhiều năm trời, và trước chúng tôi, họ thực sự chơi quá ấn tượng."

    "Tôi sẽ chọn MU thế hệ 1999, kể cả khi phần lớn số trận đấu đều là một cơn ác mộng mỗi khi các CLB phải gặp Pháo thủ, đặc biệt là tại Highbury."

    Anh Tú | 08:30 26/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...