MỚI NHẤT :
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • Cựu hậu vệ Liverpool khạc nhổ vào CĐV nhí Man Utd vì bị chế giễu

    11:40 Thứ hai 12/03/2018

    Jamie Carragher làm người hâm mộ bất bình với hành vi khiếm nhã với cha con một CĐV 14 tuổi sau trận derby nước Anh lần thứ 170.

    Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Jamie Carragher có hành vi dơ bẩn với cha con CĐV Manchester United sau trận derby nước Anh được phát tán trên mạng và khiến cựu hậu vệ Liverpool gặp rắc rối.

    Ban đầu, người cha đã có ý trêu tức Carragher khi đề cập đến chiến thắng 2-1 của Man Utd trước đối thủ khó ưa Liverpool. Tuy nhiên, Jamie Carragher với tư cách là một tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Anh lại tỏ ra cay cú. Anh lấy hết sức để nhổ vào cửa kính xe của hai cha con CĐV rồi nhấn ga phóng đi.

     - Bóng Đá

     Hành động mất vệ sinh của cựu hậu vệ Liverpool.

    "Anh ta biết con gái tôi ngồi bên cạnh nhưng vẫn có hành động bẩn thỉu vào mặt con gái tôi. Nó đã khóc rất lớn", CĐV Man Utd chia sẻ.

    Người mẹ 38 tuổi sau khi xem đoạn video clip đã rất tức giận: "Con tôi không làm gì sai. Nhìn xem, nó mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã theo dõi bóng đá nhiều năm, việc trêu tức đối thủ khi thua trận là điều bình thường."

    Trên danh nghĩa của một BLV của Sky Sports, Jamie Carragher đã ra mặt xin lỗi gia đình CĐV 14 tuổi. "Tôi chỉ muốn xin lỗi và hy vọng các bạn vẫn ổn." Cựu hậu vệ Liverpool chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ gia đình CĐV: "Ok. Cảm ơn vì lời xin lỗi".

    "Anh ta gọi tên tôi và nhắc về tỷ số 2-1 nhiều lần khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi không nên làm vậy nhưng tôi cũng không hiểu người đàn ông đó làm như vậy với mục đích gì khi có cả con gái trong xe?", Carragher phân trần.

    Người phát ngôn của Sky Sports khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận và sẽ có buổi làm việc với Jamie Carragher. Vụ bê bối này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của kênh thể thao hàng đầu này.

    Tuấn Nguyên | 11:15 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...