MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Cựu binh tỏa sáng, Australia ung dung "đặt phòng" tại Nga

    18:01 Thứ tư 15/11/2017

    BongDa.com.vn Các chân sút áo vàng đã chơi nhỉnh hơn hoàn toàn so với Honduras và thu về chiến thắng hết sức xứng đáng.

    Australia đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất trên đất Honduras. Thế nên, việc được chơi trên sân nhà trong trận lượt về giống như là một liều thuốc "kích thích" giúp các cầu thủ xứ Chuột túi chơi với 200% sức lực. 

    Úc - Bóng Đá

     Australia đã trình diễn một lối đá hết sức khoa học. 

    Họ nhập cuộc tự tin và bày ra một thế trận trên chân so với Honduras. Các học trò của ông Ange Postecoglou chơi bóng khá đơn giản. Họ bày ra ba cầu thủ cơ bắp trụ ở khu vực giữa sân là Mooy - Jedinak - Mooy. Sau đó, cố gắng phát triển những đường bóng dài hướng đến cái đầu của Tim Cahill. 

    Sự khoa học của Australia khiến tỉ lệ kiểm soát bóng của Honduras gần như lúc nào cũng dưới 30%. Những đường bóng vụn vặt của các chân sút bên phía áo trắng thường bị cắt ngang ngay khi đi đến nửa sân. Đáng tiếc, trong hiệp một, Australia tung ra đến 5 cú sút có cơ hội thành bàn nhưng một chút thiếu may mắn khiến họ chưa mở được tỉ số. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc. Khung thành Honduras ngay lập tức chao đảo sau cú đánh đầu chạm xà của Tim Cahill ngay phút 46. Sau nhiều pha hãm thành, cuối cùng Australia cũng có được điều mình muốn. Phút 54, từ pha sút phạt ngoài vòng cấm, bóng chân Maynor Figueroa đổi hướng bay thẳng vào lưới. 

    Có bàn thắng dẫn bàn, đội chủ nhà càng đá thong dong. Ông Postecoglou rút Tim Cahill ra khỏi sân từ phút 66 để tăng tốc độ trận đấu. Đến phút 72, Australia lại tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt. Lần này, hậu vệ Honduras đã phạm lỗi trong vòng cấm và Mile Jedinak đã dễ dàng đánh bại thủ thành Donis Escober ở khoảng cách 11 mét. 

    Đến phút 85, cầu thủ kì cựu Jedinak một lần nữa khiến khán giả trên sân ANZ phát cuồng với bàn thắng thứ ba vào lưới Honduras. Đây vẫn là một quả phạt đền. 

    Trong những phút bù giờ, gỡ gạc lại được bằng một bàn thắng danh dự do công của Alberth Elis sau một tình huống lộn xộn trong vòng 5m50. Tất nhiên, chừng đó là không đủ để đại diện của CONCACAF có mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh vào năm sau. 

    Thắng trận giòn giã 3-1, Australia lần thứ 4 góp mặt tại sân chơi World Cup và cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ có vinh dự này. Tuy nhiên, họ phải nỗ lực rất nhiều bởi nồng cốt của Australia hiện tại vẫn là những cựu binh đã luống tuổi

    Chung cuộc: Australia 3-1 Honduras

    Ghi bàn: 

    Australia: Figueroa 54' (phản lưới)Jedinak 72', 85' (phạt đền)

    Honduras: Elis 90'

    Đội hình ra sân: 

    Australia (3-2-4-1): Ryan (GK); Wright, Sainsbury, Jurman; Jedinak, Milligan; Leckie, Rogic, Mooy, Behich; Cahill.

    Honduras (4-4-2): Escober (GK), Beckeles, Palacios, M Figueroa, Izaguirre; Quioto, Claros, Acosta, Alvarado; Lozano, Elis.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 17:22 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...