Sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà ở giai đoạn một, HLV Jose Mourinho dẫn dắt Tottenham Hotspur hành quân đến Stamford Bridge với mục tiêu phục hận trò cũ Frank Lampard. Tuy nhiên sau cùng, chiến thuật 2 "xe buýt" dựng trước khung thành Hugo Lloris của "Người đặc biệt" đã bị chiến lược gia người Anh phá giải. 2 pha lập công của Olivier Giroud và Marcos Alonso ở đầu 2 hiệp đấu giúp đội chủ nhà giải quyết kình địch cùng thành phố. Thêm một lần Mourinho bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Chelsea, lọt vào Top 4 Premier League. Trước vòng 27, Spurs chỉ kém The Blues vỏn vẹn 1 điểm. Thế nhưng mất 2 bánh xe chủ chốt số 10 (Harry Kane) và số 7 (Son Heung-min), chiếc xe Tottenham chẳng những không thể lăn bánh, mà còn bị đối thủ gia tăng khoảng cách lên 4 điểm. Stamford Bridge đầy vinh quang ngày nào giờ lại thường mang lại dư vị đắng với Mourinho, mỗi khi ông cùng 1 CLB mới quay về đối đầu Chelsea. Fan Tottenham trong nỗi nhớ bộ tứ tấn công oai hùng một thời. Christian Eriksen đã ra đi, Son và Kane chấn thương, còn Dele Alli phải dự bị ở trận cầu tối qua. Lampard tái hiện pha ăn mừng nổi tiếng của Mourinho khi đưa Manchester United đánh bại Juventus. Được trở lại đội hình xuất phát, Giroud bùng nổ với bàn mở tỷ số ấn tượng. Trong ngày N'Golo Kante vắng mặt, Jorginho được ví với huyền thoại đồng hương Andrea Pirlo, cùng Mateo Kovacic quán xuyến tuyến giữa đưa Chelsea đến chiến thắng. Bỏ qua cú đạp chân nguy hiểm của Giovani Lo Celso với Cesar Azpilicueta, các trọng tài điều khiển trận đấu bị ví với những gã mù. Xem Chelsea nhấn chìm Tottenham: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 10:10 23/02/2020