MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Cuộc đua Scudetto 2018-19: Chuyện của riêng Juventus và Inter Milan?

    20:04 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn Scudetto luôn là giấc mơ và khao khát của mọi đội bóng ở Serie A. Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, có thể đó chỉ là cuộc đua song mã giữa Juventus và Inter Milan mà thôi.

    7 mùa liên tiếp thống trị cuộc đua Scudetto đã cho thấy Juventus quá mạnh, gần như không có đối thủ trong biên giới nước Ý. Và ở mùa giải năm nay, họ thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn khi sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Với Ronaldo, Juventus trở nên đáng gờm hơn.

    Có lẽ không cần nói thêm gì về tài năng và tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Bồ. Anh là người luôn sẵn sàng tạo ra những sự khác biệt ở mọi nơi mà mình đặt chân đến. Với Ronaldo, có lẽ không chỉ ở Serie A, mà ngay cả ở Champions League, mọi đội bóng cũng phải dè chừng khi đối đầu với “Bà đầm già”.

    Không chỉ Ronaldo, Juventus mùa này còn đón thêm những cái tên rất chất lượng khác và hứa hẹn làm tăng đáng kể sức mạnh của đội bóng. Đó là Mattia Perin từ Genoa, Emre Can từ Liverpool, Joao Cancelo từ Valencia và Leonardo Bonucci từ AC Milan.

    Với những sự bổ sung rất chất lượng trên, chẳng có gì bất ngờ khi Juventus chính là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Serie A mùa này.

    Và nếu có một đội bóng nào đó đủ sức thách thức Juventus mùa này, thì đó chỉ có thể là Inter Milan. Đây là đội bóng đã có một mùa hè đầy sôi động trên thị trường chuyển nhượng, mang về những cái tên chất lượng, đồng thời cũng giữ chân được những ngôi sao sáng giá.

     - Bóng Đá

     Inter Milan cũng có những sự bổ sung chất lượng ở mùa giải năm nay.

    Tính ra, Inter đã chi khoảng 80 triệu euro để tăng cường lực lượng. Họ mang về những Radja Nainggolan (AS Roma), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Kwadwo Asamoah ( Juventus), Stefan de Vrij ( Lazio), Matteo Politano ( Sassuolo) và Lautaro Martinez( Racing).

    Đấy là chưa kể Inter còn giữ chân được một loạt trụ cột là Mauro Icardi, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic hay Milan Skriniar trước sự chèo kéo của các “ông lớn”.

    Phải nói rằng lúc này, Inter đang sở hữu một đội hình rất mạnh. Và nếu đặt lên bàn cân so sánh với các đội bóng khác ở Serie A, có lẽ Nezazzurri bây giờ chỉ sau mỗi nhà ĐKVĐ Juventus.

    Trong khi Juventus và Inter đều đang cho thấy họ mạnh hơn như thế nào, thì hãy nhìn sang những đối thủ khác. Với Roma, dù có tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng họ khó có thể bù đắp được khoảng trống mà tiền vệ Nainggolan và thủ thành Alisson Becker để lại.

    Còn với Napoli, họ khó có thể tiếp tục là kẻ thách thức với Juventus như những mùa qua, khi vị chiến lược gia tạo nên nền tảng thành công cho họ là Maurizio Sarri đã tới Chelsea, cùng với đó tiền vệ tài năng Jorginho cũng theo chân ông thầy đến Stamford bridge.

     - Bóng Đá

     Có thêm Gonzalo Higuain nhưng đội hình của AC Milan vẫn bị đánh giá là thiếu chiều sâu.

    Trong khi đó với AC Milan, dù đã bổ sung 6 tân binh, trong đó nổi bật có tiền đạo Gonzalo Higuain từ Juventus và Bakayoko từ Chelsea, nhưng so với đội hình của Juventus hay Inter Milan, thì đội hình của nửa đỏ thành Milan vẫn thiếu chiều sâu và không đủ sức cạnh tranh. Những gì Milan đang có chỉ là những gì tốt nhất mà họ có thể làm khi mà án phạt từ luật công bằng tài chính vẫn đang lơ lửng ở đó.

    Vì thế cho nên, cuộc đua Scudetto mùa giải 2018-19 có lẽ sẽ chỉ là chuyện riêng của hai đội bóng Inter Milan và Juventus mà thôi.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:30 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...