MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Cuộc đua "chiếm hữu" Arsenal: Nike bất ngờ nhảy vào, adidas thất thế?

    22:40 Thứ ba 17/04/2018

    BongDa.com.vn Thông tin adidas sắp đạt được thỏa thuận với Arsenal đã râm ran thời gian qua. Tuy nhiên mọi chuyện bất ngờ có thay đổi khi đối thủ của adidas đã vào cuộc.

    Như đã đưa tin, theo các nguồn tin nội bộ CLB và báo chí, adidas đã và đang có các nói chuyện với Arsenal, họ sẵn sàng chi từ 50 - 60 triệu bảng/năm cho Arsenal, số tiền bằng đúng những gì Chelsea nhận được khi quay sang hợp tác với Nike.

     - Bóng Đá

    Cuộc đua "chiếm hữu" Arsenal: Nike bất ngờ nhảy vào, adidas thất thế?

    Bên cạnh đó còn là các ưu đã về quyền thương mại, vẫn đang được thương thảo. Tuy nhiên mọi chuyện đã có thay đổi khi hãng trang phục thể thao nổi tiếng của Mỹ, Nike nhập cuộc và đặt lên bàn đàm phán số tiền lên tới 60 triệu bảng, ít nhất là bằng với adidas. Gã khổng lồ của Mỹ không giấu diếm tham vọng thống trị thị trường London, sau khi đã ký hợp đồng với Tottenham Hotspur và Chelsea.

    Đối thủ cạnh tranh của họ, adidas đang tìm kiếm một CLB hàng đầu tại London để tài trợ, sau khi để mất Chelsea vào tay hãng trang phục thể thao nổi tiếng của Mỹ, Nike.

    The Blues đã bỏ adidas để ký hợp đồng có giá trị gấp đôi, 60 triệu bảng/năm với Nike từ mùa giải 2017/18 đến 2031/2032. Trước đó vào năm 2016, Tottenham đã kí hợp đồng áo đấu trị giá 25 triệu bảng/năm với nhãn hàng Nike bắt đầu từ mùa 2017/18.

    Hiện tại, ở Anh, Manchester United là đội bóng có hợp đồng tài trợ áo đấu cao nhất với 75 triệu bảng/năm, xếp kế tiếp là Chelsea với 60 triệu bảng/năm.

    Cựu huyền thoại M.U bất ngờ

    Nếu quả thật quá trình thương thảo diễn ra suôn sẻ và chốt sớm, Arsenal sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 với rất nhiều sự tự tin.

    Nếu Puma không có động thái khả dĩ nào để cạnh tranh với adidas và Nike, họ chắc chắn sẽ mất đối tác Arsenal bởi Pháo thủ đang nhận từ Puma khoản 30 triệu bảng/năm trong hợp đồng tài trợ áo đấu hiện tại có thời hạn tới năm 2019.

    Các động thái gần đây của adidas cho thấy họ cũng đang sẵn sàng đánh chiếm Arsenal và thị trường to lớn tại London. Năm ngoái, adidas đã ký lại hợp đồng với Ramsey (từ New Balance), hai tân binh Henrikh Mhkhitaryan và Mesut Ozil cũng đang là những gương mặt đại diện vàng của hãng này.

    Tuy nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng với adidas vì ngoài Nike, cả New Balance và hãng trang phục thể thao của Trung Quốc Li-Ning cũng đang rục rịch.

     - Bóng Đá

    Sẽ không dễ dàng với adidas vì ngoài Nike, cả New Balance và hãng trang phục thể thao của Trung Quốc Li-Ning cũng đang rục rịch.

    Vào năm 2014, sau 20 năm gắn bó với Nike, Arsenal đã chuyển sang gắn bó với Puma, theo một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Trước đó, vào năm 1994, Arsenal đã chuyển từ thương hiệu adidas sang Nike. Trước đó nữa, Arsenal dùng áo đấu của nhãn hàng Umbro.

    Cùng với adidas, Arsenal đang tiến gần tới thỏa thuận tài trợ tay áo thi đấu trị giá lên tới 15 triệu bảng/năm. Đầu năm nay, Arsenal cũng đã thông báo về việc ký hợp đồng mới với nhà tài trợ Emirates thêm 5 năm. "Pháo thủ" sẽ thu về khoản tiền khổng lồ lên đến 200 triệu bảng.

    Nếu quả thật quá trình thương thảo diễn ra suôn sẻ và chốt sớm, Arsenal sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 với rất nhiều sự tự tin.

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 22:40 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...