MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Cúi mặt rời Bayern, Sanches vẫn gửi lời tri ân dành cho đội bóng cũ

    18:49 Thứ ba 27/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi rời Bayern Munich, Renato Sanches đã có những lời phát biểu tốt đẹp dành cho đội bóng cũ.

    Renato Sanches từng là một rắc rối lớn của Bayern Munich trong thời gian vừa qua khi tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục than thở về việc ít được trọng dụng. Cuối cùng, "giọt nước tràn ly" xuất hiện sau khi anh bày tỏ sự thất vọng vì chỉ được vào sân 5 phút cuối trận ở cuộc chạm trán Hertha Berlin vừa rồi khiến Bayern quyết định bán cựu cầu thủ Benfica. Rời Allianz Arena, Sanches chuyển đến Pháp thi đấu trong màu áo Lille và giúp Bayern thu về 25 triệu euro.

    Khi đầu quân cho gã khổng lồ xứ Bavaria, cầu thủ 22 tuổi nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, nhất là vào thời điểm đó anh vừa cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Tuy nhiên, quyết định chuyển sang Bayern dường như là sai lầm của tiền vệ sinh năm 1997 bởi tại đây Sanches bị thui chột tài năng. 

    “At Bayern Munich, I learned to never give up” - Renato Sanches - Bóng Đá

     Sanches có khoảng thời gian chơi bóng không thành công ở Bayern.

    Dẫu vậy, dù đang trong một tình cảnh thê thảm dành cho sự nghiệp bản thân nhưng Sanches cảm thấy không hối hận về việc đến Bayern. Sau khi chính thức đến Pháp, Golden Boy 2016 bày tỏ. Điều này đã được trang chủ Bundesliga trích dẫn:

    "Tôi muốn cảm ơn Bayern Munich một lần nữa. Câu lạc bộ đã giúp tôi rất nhiều. Tại Bayern, tôi học được tính cách không bao giờ bỏ cuộc, luôn chăm chỉ tập luyện và cống hiến hết khả năng của mình."

    Ngoài ra, Sanches cũng bày tỏ sự thất vọng trong mùa giải 2016/2017, năm đầu tiên anh chuyển đến Allianz Arena. Thời điểm đó "Hùm xám" sở hữu rất nhiều tiền vệ trung tâm hàng đầu như Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Joshua Kimmich và Arturo Vidal nên đã khiến cựu cầu thủ Benfica bị ngộp.

    "Tôi nghĩ bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho năm đầu tiên ở Bayern vào mùa giải 2016/2017. Tôi luôn sẵn sàng và trong trạng thái tốt về thể chất lẫn tinh thần nhưng không hiểu tại sao điều này lại không được phát huy. Không phải lúc nào tôi cũng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất."

    “At Bayern Munich, I learned to never give up” - Renato Sanches - Bóng Đá

     Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ không cảm thấy hối hận với quyết định đó. Anh luôn dành sự biết ơn cho Bayern.

    Rời Bayern dù không giành được các mục tiêu đúng như mong muốn, nhà vô địch EURO 2016 vẫn khẳng định đây là khoảng thời gian anh không bao giờ quên. 

    "Bayern từng là câu lạc bộ của tôi và tôi chúc họ cũng như những người đồng đội cũ mọi điều tốt đẹp nhất."

    Video Bayern Munich gửi lời tri ân cho Renato Sanches:

    Lữ Phong | 18:25 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...