MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • Cưa điểm tại Nha Trang, Hà Nội FC lỡ ngôi đầu

    21:00 Chủ nhật 09/04/2017

    BongDa.com.vn Hành quân đến phố biển Nha Trang với mục tiêu giành chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng, Hà Nội FC đã gặp rất nhiều khó khăn và rồi phải chia điểm với đội chủ nhà Sanna Khánh Hoà chơi rất chắc chắn và kiên cường.

    Với tính chất quan trọng của trận đấu, đội nào giành chiến thắng sẽ vươn lên dần đầu BXH cùng với FLC Thanh Hoá, cả Hà Nội FC lẫn Sanna Khánh Hoà đều tỏ ra thận trọng trong cách chơi. Khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, với việc được trở lại vị trí quen thuộc của Duy Mạnh đã cầm bóng rất tốt nơi tuyến giữa của Hà Nội FC, tuy nhiên trước lối đá chặt chẽ của đội chủ nhà, các vị khách đã không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 1.

    HLV Võ Đình Tân tỏ ra biết người, biết ta khi cho Sanna Khánh Hoá chủ động chơi phòng ngự phản công, lối đá mà họ đã từng dùng để "hạ" nhiều đội bóng lớn. Với sự cơ động của Quốc Chí, đội chủ nhà là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 1 với pha đi bóng và tạt vào cho Diao vô lê vọt xà Hà Nội FC của chính Quốc Chí. Đó cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất mà 2 đội tạo ra trong nữa đầu trận đấu. 

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC chấp nhận cưa điểm ngay tại Nha Trang trước Sanna Khánh Hòa. 

    Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm chủ động cho các học trò đẩy mạnh thế trận tấn công. Từ đó các tình huống nguy hiểm diễn ra nhiều hơn, ngay đầu hiệp 2 từ pha phản công chớp nhoáng, Quốc Chí có pha đối mặt thủ môn nhưng xử ký không thành công, 1 phút sau đến lượt Quang Hải bỏ lỡ cơ hội khi trước mặt chỉ còn thủ thành Nguyên Mạnh.

    Áp đặt thế trận tấn công dồn đập, đội bóng thủ đô cũng có được điêu mình cần, phút 67 trong một tình huống lên cao tham gia phạt góc, Silva đã đánh dấu sự trở lại bằng pha đánh đầu sở trường, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Sau khi nhận bàn thua HLV Võ Đình Tân mới chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà. Miệt mài tấn công, nỗ lực đội bóng phố biển đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số của Tấn Điền khi nhận bóng ở cánh trái và có cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Văn Công.

    Có lợi thế dẫn bàn và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đành ngậm ngùi chấp nhận chia điểm tại phố biển Nha Trang với tỷ số 1-1. Đồng thời đánh mất cơ hội giật lại ngôi đầu bảng từ tạy FLC Thanh Hoá. Có được 1 điểm trong vòng đấu thứ 12, Hà Nội FC tụt xuống xếp ở vị trí thứ 3 với 20 điểm, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. 

    Video tổng hợp trận đấu:

    Đội hình ra sân.

    Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh - Hoài An, Đình Khương, Diao (Như Tứ - 86), Văn Vũ, Nhật Nam (Út Cường - 60), Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Tấn Điền, Chaher

    Hà Nội FC: Văn Công - Ngọc Đức, Moses, Silva, Hùng Dũng, Thành Lương (Văn Thành - 66), Quang Hải (Thành Chung - 88), Duy Mạnh, Văn Kiên, Samson, Văn Quyết.

    Thua ngược Quảng Ninh, Long An tiếp tục sa lầy - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 12 V-League 2017.

    Thua ngược Quảng Ninh, Long An tiếp tục sa lầy - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017.

    Khánh Toàn - Thể thao Việt Nam | 20:00 09/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...