MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Cú sốc cho Man Utd: Fernandes muốn đến Real

    17:47 Thứ hai 27/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Sporting Lisbon, Bruno Fernandes được cho là muốn gia nhập Real Madrid hơn là Man Utd.

    Trong suốt kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này, Fernandes đã được liên kết chặt chẽ với việc chuyển sang Old Trafford. Thậm chí ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là đồng ý các điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ trước khi 2 CLB thống nhất mức phí chuyển nhượng.

    Sporting Lisbon midfielder Bruno Fernandes 'wants Real Madrid move' - Bóng Đá

     Fernandes sẽ đến Real?

    Nhiều cuộc đàm phán đã được tổ chức nhưng vẫn còn bế tắc bởi Man Utd chưa đáp ứng đủ yêu cầu từ Sporting. Đó cũng là cơ hội để các CLB gia nhập cuộc đua giành cựu ngôi sao Sampdoria.

    Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, Fernandes đang hy vọng rằng Real sẽ chiêu mộ được anh trước khi kết thúc tháng Giêng, hoặc cùng lắm là trong mùa Hè 2020.

    Hàng tiền vệ Kền kền trắng thực sự chất lượng. Nhưng rõ ràng, cả Luka Modric lẫn Toni Kroos đều đã không còn trẻ trung, trong khi tương lai của Isco khá mờ mịt. Việc HLV Zinedine Zidane muốn có một cầu thủ giỏi tạo đột biến như Fernandes cũng là điều dễ hiểu.

    Hiện tại, Sporting được cho là muốn nhận đủ 68 triệu bảng khi bán Fernandes, nhưng phía Man Utd chỉ chịu chi ra chừng 46 triệu bảng. Nếu mọi thứ không có gì thay đổi, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ không đón một ai trong vài ngày tới, bởi theo như thừa nhận của HLV Ole Gunnar Solskjaer 'rất khó để tìm ra người phù hợp vào tháng Giêng'.

    Bruno Fernandes từng đỉnh thế nào trong màu áo Sampdoria:

    Minh Tuấn | 17:17 27/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...