MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Cứ hạ Napoli trước đã rồi tính tiếp, Juventus!

    16:19 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Chi 100 triệu Euro cho Ronaldo, Juventus chắc chắn không chỉ vì muốn có được chiếc Scudetto thứ 8 liên tiếp. Thế nhưng trước khi nghĩ đến đấu trường Champions League, họ cần vượt qua Napoli.

    "Thời điểm hiện tại, Napoli là đối thủ đáng sợ nhất với Juventus"

    Đây là những lời đích thân HLV Massimiliano Allegri nói khi nhận được câu hỏi từ một phóng viên, rằng Napoli có thể hay không tìm được chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân Allianz Stadium.

    Ngược về thời điểm cuối của mùa giải trước, Napoli đến Torino và đánh bại Juventus ngay trên "thánh địa" của "Lão bà".

    Đêm hôm đó tưởng như đã là đêm của sự chuyển giao "ngai vàng" tại Italia. Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, hầu hết các CĐV của Bianconeri chìm vào im lặng, thậm chí có cả sự sợ hãi.

    Gigi Buffon ngày hôm ấy đã hết lần này tới lần khác giải nguy cho đội nhà, thế nhưng một mình anh chẳng thể ngăn cơn sóng dữ. 

    Dẫu vậy, cuối cùng điều mà những NHM lo lắng cũng không hề xảy ra. Napoli chẳng thể lên ngôi vô địch, còn Juventus tiếp tục nối dài chuỗi vô địch Scudetto liên tiếp lên con số 7. Giờ đây Buffon đã khoác lên mình chiếc áo của đại gia xứ sở lục lăng PSG, thế nhưng họ lại đón về một ngôi sao mới - Cristiano Ronaldo. 

    Cứ hạ Napoli trước đi đã rồi tính gì thì tính, Juve ạ - Bóng Đá

    Hình ảnh của Buffon với màu áo Juve chỉ còn trong quá khứ.

    Nhìn cách Ronaldo thi đấu, thực sự các CĐV Juve có quyền mơ mộng. Minh chứng ở cuộc tiếp đón Bologna ngày hôm qua, hàng công dưới sự dẫn dắt của siêu sao người Bồ đã giúp "Lão bà" định đoạt trận đấu chỉ trong 16 phút.

    Anh liên tục gây áp lực lên hậu vệ đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội, cố gắng chạy chỗ. Dù không trực tiếp ghi bàn, thế nhưng cả hai bàn thắng của Juve đều là hệ quả từ sự xông xáo của Ronaldo. 

    Cứ hạ Napoli trước đi đã rồi tính gì thì tính, Juve ạ - Bóng Đá

    Sự xông xáo của Ronaldo giúp Juve định đoạt trận đấu với Bologna chỉ trong 16 phút. 

    Không khí ở Torino vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Những bản nhạc kéo dài bất tận, hai chữ Curva Sud khổng lồ trên khán đài sân Allianz, những buổi trưa êm đềm tại Da Angelino - nơi mọi người thưởng thức món mì Ravioli hay những ly cocktail cay nồng ở quảng trường chính vẫn không hề thay đổi, tựa vĩnh hằng bất biến như sự thống trị của đội bóng áo sọc trắng đen tại giải đấu số một Italia.

    Bảy năm lên ngôi tại giải quốc nội, cũng là bảy năm đội bóng này lỡ hẹn với Champions League. 100 triệu Euro cho Ronaldo tất nhiên không chỉ vì mục tiêu Seria A nhỏ nhoi.

    Giờ đây, có lẽ trong tâm trí của Max Allegri, của Cristiano Ronaldo, của nhà Agnelli - chủ sở hữu CLB chỉ tràn ngập những toan tính để bước lên đỉnh cao danh vọng Champions League và biến Juventus trong mắt những người yêu bóng đá trở nên vĩ đại, to lớn hơn hết thảy.

    Thế nhưng, trận chung kết C1 vẫn còn rất xa - trong trường hợp họ có thể tiến đến, còn những thách thức tại Serie A lại ở ngay trước mặt.

    Napoli là đối thủ đáng gờm nhất với Bianconeri ở thời điểm hiện nay, chính Allegri đã thừa nhận điều đó. Vì thế, lúc này cứ đánh bại Napoli trước đi, rồi tính tiếp Juve ạ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 15:11 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...