MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Cristiano Ronaldo sa sút: Hoàng hôn xế chiều

    16:47 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Phải chăng Cristiano Ronaldo đang bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Khi mà các đồng đội chẳng thể "dâng tận miệng" anh như trước, CR7 hoàn toàn thành kẻ vô hại.

    Cristiano Ronaldo đang trong quãng thời gian tệ nhất tại La Liga, kể từ khi gia nhập Real Madrid. Chỉ hai bàn thắng cho CLB Hoàng gia tại giải đấu kể từ đầu mùa, Ronaldo đang xếp hạng thứ... 47 trong danh sách các chân sút ghi bàn.

    Cristiano Ronaldo sa sút: Hoàng hôn xế chiều - Bóng Đá

    Chỉ hai bàn thắng cho CLB Hoàng gia tại La Liga kể từ đầu mùa, Ronaldo đang xếp hạng thứ... 47 trong danh sách các chân sút ghi bàn.

    Để so sánh, cùng kỳ mùa trước, sau 14 trận, Ronaldo dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn, cùng Lionel Messi.

    Nhưng bây giờ, trong bối cảnh Lionel Messi vẫn tằng tằng nổ súng kéo cả đoàn tàu Barca lầm lũi đến chức vô địch La Liga, Ronaldo chơi tệ hại khi không được đồng đội hỗ trợ quá nhiệt tình như trước nữa. Các bàn thắng của anh mùa phần lớn chỉ đến từ... penalty.

    Trên mục bình luận của AS, tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha tin rằng: Chính sự khác biệt trong phong độ của Leo Messi và Cristiano Ronaldo từ đầu mùa đến nay, là nguyên nhân quan trọng nhất tạo ra khoảng cách lớn giữa Barcelona và Real Madrid như bây giờ tại La Liga.

    Phần còn lại của cả hai tập thể nói trên, đều không được các chuyên gia đánh giá cao. Bởi những sai lầm trong cách vận hành CLB và chuyển nhượng ở mùa giải năm nay.

    Cristiano Ronaldo sa sút: Hoàng hôn xế chiều - Bóng Đá

    Trong bối cảnh Lionel Messi kéo cả đoàn tàu Barca lầm lũi, Ronaldo chơi tệ hại

    Và hiển nhiên, khi Ronaldo không ghi bàn, Real Madrid chơi tệ. Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 kim cương của HLV trưởng Zinedine Zidane với cặp tiền đạo Cristiano Ronaldo - Karim Benzema ngày càng chơi sa sút, cộng với sự tệ hại của các vệ tinh xung quanh khiến Real Madrid sa lầy.

    Dù thực tế, Real Madrid ở trận gặp Bilbao cuối tuần qua đã sử dụng lực lượng mạnh nhất, đội hình tối ưu nhất gồm 11 con người vẫn không thắng được một đội bóng đang sa sút mùa này như Bilbao.

    Và tại sao một đội bóng ở đẳng cấp thế giới như Real Madrid không thể ghi bàn? Vấn đề của hàng tấn công Real Madrid dĩ nhiên nằm ở khâu dứt điểm. Sự hạn chế của Ronaldo trong lối chơi giờ đã bộc lộ rõ ràng, khi anh xuống về thể lực, cộng với các đồng đội xung quanh.

    Cristiano Ronaldo sa sút: Hoàng hôn xế chiều - Bóng Đá

    Sự hạn chế của Ronaldo trong lối chơi giờ đã bộc lộ rõ ràng, khi anh xuống về thể lực, cộng với các đồng đội xung quanh.

    Ronaldo không phải là Messi, người có thể chơi lùi sâu, sử dụng nhãn quan và khả năng chơi bóng thiên bẩm của mình chơi như một tiền vệ công, hay đạo diễn lối chơi. Điểm mạnh nhất của Ronaldo từ khi không còn đóng vai trò là một tiền đạo cánh, ấy là khả năng dứt điểm. Và bây giờ nó đã biến mất.

    Vì thế, thật lố bịch khi Ronaldo - ở hoàng hôn xế chiều, đòi hỏi một bản hợp đồng mới, với mức lương ngang bằng Messi hay Neymar - những người đang kéo cả một tập thể.

    Xem Cristiano Ronaldo thể hiện ra sao trước Bilbao?

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 15:47 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...