Cristiano Ronaldo bị cổ động viên Iran 'khủng bố' bằng tiếng ồn
16:13 Thứ hai 25/06/2018
Trước trận Bồ Đào Nha - Iran, Cristiano Ronaldo đã bị các cổ động viên Iran "khủng bố" bên ngoài khách sạn.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, Bồ Đào Nha đối đầu với Iran. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đều còn cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Chính vì thế, những người hâm mộ của đội tuyển Iran đang tìm mọi cách để làm khổ Ronaldo và đồng đội.

ESPN đưa tin vào tối ngày 24/06 (giờ địa phương), một lượng cổ động viên Iran rất đông đã tụ tập bên ngoài khách sạn mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang cư trú tại thành phố Saransk. Với mục tiêu không cho các cầu thủ Bồ Đào Nha có giấc ngủ ngon, họ không ngừng hò hét, ca hát bên ngoài.

Cristiano Ronaldo bị cổ động viên Iran 'khủng bố' bằng tiếng ồn - Bóng Đá

Ronaldo yêu cầu người hâm mộ Iran để cho toàn đội Bồ Đào Nha ngủ.

Trong cơn bĩ cực, đích thân Ronaldo phải ra ngoài và làm hành động ám chỉ: “Để cho chúng tôi ngủ được không?”

Với các cầu thủ, giấc ngủ buổi tối cực kỳ quan trọng. Khách sạn của tuyển Bồ Đào Nha đạt chuẩn 5 sao, có hệ thống cách âm rất tốt nhưng có lẽ tiếng ồn từ người hâm mộ tuyển Iran cũng vẫn ảnh hưởng đến họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo bị "khủng bố" bằng tiếng ồn. Còn nhớ hồi tháng 03/2018, cổ động viên của PSG đã tìm cách phá giấc ngủ sâu của CR7 trước cuộc đụng độ giữa đội bóng Pháp và Real Madrid.

Nhưng kết quả, siêu sao 32 tuổi vẫn tỏa sáng rực rỡ ở trận đó, ghi một bàn giúp Real Madrid giành quyền đi tiếp ở Champions League.

Cristiano Ronaldo bị cổ động viên Iran 'khủng bố' bằng tiếng ồn - Bóng Đá

Đánh bại Bồ Đào Nha là cách duy nhất để Iran đi tiếp.

Sau hai trận, Bồ Đào Nha có 4 điểm và con số của đại diện châu Á là 3 điểm. Ronaldo và đồng đội chỉ chắc chắn giành vé đi tiếp khi có ít nhất một điểm. Trong trường hợp bị Iran đánh bại, có đến 99% Bồ Đào Nha phải nói lời chia tay sau vòng bảng.

Trước trận, HLV Carlos Queiroz lên tiếng cảnh báo Bồ Đào Nha với ESPN: “Iran đến đây không phải chỉ là những kẻ bại trận trong thế ngẩng cao đầu. Với niềm tự hào của đất nước Iran, khao khát của mỗi cá nhân, chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước Bồ Đào Nha.”

Queiroz vốn là người con của đất nước Bồ Đào Nha. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, ông phải tạm gạt bỏ tình cảm quê hương để cùng chơi trận “tử chiến” thật sự trước Bồ Đào Nha.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 14:07 25/06/2018