MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Coutinho - Barcelona: Hãy yêu như người điên mất trí...

    08:36 Thứ sáu 05/01/2018 | 3

    BongDa.com.vn Có lẽ nếu Coutinho ra đi, Liverpool sẽ rất buồn vì họ sẽ tổn thất nhiều. Nhưng hãy để cậu ấy ra đi vì chỉ có như thế mới khiến Coutinho bình yên.

    Yêu thì yêu, nghĩ chi nhiều?

    Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã ngân nga câu hát:

    "Vì em anh như người điên mất trí

    Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy

    Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào..."

    Đúng vậy, Liverpool là CLB Philippe Coutinho thi đấu nhiều nhất. Anh ra sân 143 trận và ghi được tổng cộng 36 bàn thắng. Chính nơi đây đã khiến sự nghiệp anh thăng hoa nhất tính đến thời điểm hiện tại. Coutinho đang là nhạc trưởng của đội bóng và nếu tiền vệ người Brazil sang Barcelona, The Kop dĩ nhiên sẽ tổn thất rất lớn.

    Coutinho - Barcelona: Hãy yêu như người điên mất trí... - Bóng Đá

     Hãy yêu như phút ban đầu.

    Đó là góc nhìn từ phía Liverpool. Còn xét riêng bản thân Coutinho nếu sang thi đấu cho đội bóng xứ Catalonia, anh chỉ sẽ đá ở La Liga. Trong khi đó chưa chắc cạnh tranh lại với những tiền vệ nổi tiếng của họ như: Andres Iniesta, Sergio Busquets, Ivan Rakitic... Có lẽ nếu phân tích kỹ thì Coutinho nên suy nghĩ lại.

    Nhưng có một điều mà các nhà chuyên môn cũng như truyền thông không hiểu chính là suy nghĩ thật sự của tiền vệ 25 tuổi. Anh đã quyết định đệ đơn lên Ban liên đoàn The Kop 2 lần đòi ra đi. Điều này cho thấy anh chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Nếu nói anh mù quáng cũng có phần đúng. Nhưng bạn đâu biết rằng, cuộc đời đừng quá lý trí, hãy cho bản thân được quyền cảm tính một chút thôi.

    Đúng sai không quan trọng ngay lúc này. Vì sang Barcelona, Coutinho có môi trường để cạnh tranh, để sống với tình yêu hằng mong ước của anh. Vậy đã là hạnh phúc rồi. Nếu bạn yêu ai hãy yêu cho thật lòng và đừng suy nghĩ, cân đong đo đếm quá nhiều. Điều đó chỉ phí thời gian. Chúng ta đang phân tích một tương lai chưa có. Trong khi tình yêu của của Coutinho dành cho Barca là thật và nó đang hiện hữu ở thực tại.

    Vậy chúng ta đang lo cho tương lai quá xa trong khi tiền vệ người Brazil đang sống trọn cho trái tim mình ở hiện thực. Yêu hết mình là được rồi, Coutinho, suy nghĩ chi nhiều?

    Yêu là chấp nhận

    Một mặt nào đó, Coutinho là một người quá thẳng thắn, rất đáng trân trọng. Khi anh không còn thiết tha với Liverpool nữa anh thể hiện thẳng, không dối lòng mình. Hết yêu thì nói ra và phải lòng ai khác thì phải đạt được mục tiêu. Một người thẳng tính, dám chọn, dám chấp nhận như thế thì hãy cho anh ấy được toại nguyện.

    Coutinho - Barcelona: Hãy yêu như người điên mất trí... - Bóng Đá

     Hãy tôn trọng sự lựa chọn của Coutinho.

    Đúng sai sẽ có thời gian trả lời, quan trọng là ngay lúc này Coutinho biết mình đang làm gì và làm điều đó vì bản thân anh. Điều ấy hiếm ai trên thế gian này có thể thực hiện được. Chúng ta đã quá quen sống theo dư luận, theo lý trí và theo những điều mà ta cho là đúng sau khi đắn đo hồi lâu.

    Để rồi khi nhìn lại, chưa chắc lựa chọn ấy đã là cho bản thân mình. Được sống theo ý mình muốn và hiểu được con tim đang cần gì là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đáng ganh tỵ với Coutinho, anh đang là người hạnh phúc nhất đấy.

    Các fan hãy nhớ, nếu bạn cảm nhận được hạnh phúc đến thì hãy nắm lấy nó, đừng để vụt mất sẽ rất hối tiếc. Cuộc đời ngắn ngủi, chẳng đủ thời gian để bạn cân xem lý trí hay trái tim bên nào nặng hơn.

    Xin tặng Coutinho nốt điệp khúc của bài hát “Như phút ban đầu” của ca sĩ Noo Phước Thịnh để cổ vũ tình yêu của anh dành cho Barcelona.

    “… Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió

    Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay

    Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu..."

    Hãy sống như những ngày đầu, nơi con tim lựa chọn. Xin đừng nghe ai vào lúc này, Coutinho ạ! Bởi yêu thì cứ yêu đi, suy nghĩ chi cho nhiều?!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:35 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...