Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, Chelsea đã thắng West Ham rất kịch tính bằng bàn thắng ở phút 89 của Diego Costa. Tuy nhiên, sau trận đấu, người ta nhắc đến Costa nhiều hơn ở tình huống anh phạm lỗi lộ liễu với thủ thành Adrian trong lúc tranh bóng.
Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích thái độ ‘ngang tàng’ của Costa trong lúc thi đấu. Antonio Conte đã bình luận đôi chút về chuyện này trong buổi họp báo mới nhất. Ông đã nói đùa rằng ‘tôi luôn phải giữ bản thân bình tĩnh trước cầu thủ.’
Costa đã rất may mắn không bị đuổi khỏi sân vì hành vi cãi lại trọng tài chính điều khiển trận đấu hôm đó. Theo luật mới của Ngoại hạng Anh, bất kỳ hành vi tương tự điều có thể bị liệt vào danh sách không tôn trọng quyết định trọng tài và nhận án phạt rất nặng.
Conte chia sẻ: “Diego là cầu thủ đầy nhiệt huyết và đôi khi nóng tính trong các trận đấu. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy là một chàng trai tốt, Costa đặt niềm đam mê của mình vào quả bóng mỗi khi ra sân. Tuy nhiên, cậu ấy phải chú ý trong mọi tình huống tranh chấp. Nói chung, tôi hài lòng với thái độ của cậu ấy.”