MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Conte và bài toán "vạn dặm trường chinh"

    13:33 Thứ tư 22/11/2017

    BongDa.com.vn Chelsea dĩ nhiên không ngán Qarabag - đối thủ đã bị họ "xơi tái" 6-0 trước đó. Có điều quãng đường gần 6000 dặm hai chiều London - Baku (Azerbaijan) là một thử thách thật sự với Antonio Conte và các học trò.

    1. Chấn thương ám ảnh Conte

    Một trong những phân tích mới đây của Sky Sports chỉ ra rằng, đội bóng nào ít xoay tua, đội bóng đó sẽ có nhiều cơ hội vô địch hơn bình thường. Tại xứ sương mù, Chelsea hay Leicester hai năm qua là những minh chứng điển hình nhất. 

    Conte và bài toán

     Moses không thể thi đấu từ ngày 14/10.

    Tuy nhiên, việc phải tham gia Champions League khiến The Blues phải chia sức trên nhiều đấu trường và cũng từ đó, Chelsea thay đổi nhân sự xoành xoạch bởi sau vài vòng đấu "bệnh viện dã chiến" của họ lại đón vài "bệnh nhân". 

    Đến hôm nay, cơn đau đầu của Conte có dấu hiệu "giảm nhiệt" đôi chút khi Victor Moses sắp trở lại sau hơn 1 tháng ngồi ngoài. Theo các bác sĩ, cầu thủ người Nigeria có thể trở lại trước trận thư hùng với Liverpool vào cuối tuần này.

    Song, tiền đạo Michy Batshuayi đang gặp chấn thương kể từ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa, Chelsea chỉ còn đúng 1 trung phong là Alvaro Morata. Còn nhớ, trong trận đấu với Man City, tân binh của Chelsea dính chấn thương ở phút 35 và bị rút ra. Từ đấy, Conte phải chuyển về đá với sơ đồ...0 tiền đạo. Dĩ nhiên, thất bại là một điều khó tránh khỏi. 

    Conte và bài toán

      Morata mà dính chấn thương, Chelsea sẽ gặp đại họa.

    Đấy là chưa kể những vị trí như N'Golo Kante hay Tiémoué Bakayoko cũng vừa mới trở lại. Chỉ cần mất 1 trong 3 cầu thủ này thôi, trục dọc của Chelsea sẽ gãy vỡ ngay lập tức. Tạm thời, Conte chỉ biết... "cầu nguyện" bởi chiến thuật là do ông "vẽ", còn "nhân sự" do "Chúa trời" định đoạt. 

    2. Bay thôi cũng... ngán!

    Thắng Qarabag? Không khó. Khó là cứ phải đá trong tâm thế giữ chân. Xác ở Baku còn hồn ở Anfield - nơi Chelsea đang bị Man City bỏ xa đến... 9 điểm.

    Conte và bài toán

     6000 dặm là thử thách đầu tiên Chelsea buộc phải vượt qua trước khi nghĩ đến Liverpool. 

    Chelsea đã di chuyển hơn 2500 dặm (1 dặm tương tương với 1,5 Km) đến Azerbaijan để đối đầu với đối thủ họ đã thắng 6-0 ở lượt đi. Nên nhớ, các đội tuyển quốc gia vừa kết thúc đợt tập trung một tuần trước. Như vậy, có những cầu thủ của Chelsea đã phải trải qua một quãng đường đúng bằng một vòng trái đất (hơn 12 000 Km) chỉ trong vòng 10 ngày! Hao hụt thể lực là điều dễ thấy. Thời tiết giá lạnh ở Đông Âu cũng là một mối hiểm họa khôn lường.

    Mặt khác, Roma cũng chỉ hơn Chelsea đúng 1 điểm. Đại diện của Italia sẽ đối đầu với Atletico Madrid ở vòng đấu này. Chỉ cần Roma mất điểm, ngôi đầu gần như chắc chắn thuộc về thầy trò Conte. Thế nên, The Blues buộc phải đá rất nghiêm túc trước đối thủ yếu nhất bảng. Đau cho Conte, dù ông có nghiêm túc cỡ nào, quyền tự quyết cũng không nằm trong tay Chelsea. 

    Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở giải Ngoại hạng, Liverpool vừa mới nhận trái đắng trước Sevilla. Dẫn 3-0 rồi bị cầm hòa 3-3. Chưa giờ sức ép "buộc phải thắng" lại lớn đến thế với Jurgen Klopp. Vào đúng thời điểm ấy, Chelsea lại làm khách trên sân chảo lửa Anfield. Kịch bản đẹp nhất, Conte ngạo nghễ đả bại The Kop. Nhưng để làm gì, khi Man City cứ thắng liên tục? 

    Xem lại diễn biến trận lượt đi giữa Chelsea và Qarabag:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 10:32 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...