MỚI NHẤT :
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • Conte không từ chức, Abramovich buộc phải ra tay

    10:08 Thứ tư 07/02/2018

    Chiến lược gia người Italia - Antonio Conte sẽ nói "không" với từ chức, đẩy quyền quyết định về chiếc ghế nóng Chelsea vào tay ông chủ quyền lực Roman Abramovich.

    Giới truyền thông xứ sương mù đều tin rằng, Conte sẽ bị sa thải ngay sau thất bại thảm hại 1-4 trước Watford. Đây cũng là trận thua thứ 3 trong bốn lần ra sân gần nhất của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

    Conte không từ chức, Abramovich buộc phải ra tay - Bóng Đá

     Abramovich sẽ quyết định tương lai Conte.

    Tuy nhiên, 24 giờ sau khi chiến lược gia người Italia thách thức BLĐ Chelsea sa thải mình, các sếp lớn ở Stamford Bridge vẫn "án binh bất động".

    Nguồn tin từ nội bộ đội chủ sân Stamford Bridge cho hay, trong ngày hôm nay (7/2), các quan chức The Blues mới ngồi lại với nhau để họp bàn về tương lai Conte.

    Quyết định đi hay ở của nhà cầm quân 48 tuổi sẽ được quyết định sau buổi làm việc bất thường này.

    Express cung cấp thêm thông tin, tỷ phú Abramovich sẽ không tham dự, nhưng mọi ý kiến của ông sẽ được truyền đạt lại thông qua nữ Giám đốc - Marina Granovskaia.

    Những ngày qua cũng râm ran chuyện BLĐ Chelsea bắt đầu tiếp cận Luis Enrique cũng như Ancelotti, nhưng cả hai HLV này đều không muốn tiếp quản đội bóng ở thời điểm hỗn loạn này.

    Conte không từ chức, Abramovich buộc phải ra tay - Bóng Đá

     Cầu thủ Chelsea có 3 ngày nghỉ sau thất bại trên sân Watford.

    Thay vào đó, Enrique cũng như Ancelotti hy vọng bắt đầu làm việc từ mùa giải mới 2018/19. Điều đó đẩy Chelsea vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi nếu "trảm" Conte ngay tức thì, họ buộc phải đưa một trợ lý lên làm HLV tạm quyền cho đến cuối mùa.

    Ở một diễn biến khác, Conte bất ngờ cho toàn đội nghỉ tập 3 ngày liền. Theo ông, các cầu thủ đang có dấu hiệu mệt mỏi vì quá tải, liên tục phải căng sức thi đấu trong giai đoạn Giáng sinh đầu năm mới, dẫn đến nhiều chấn thương.

    Chính vì thế, ông quyết định để các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi, trước khi tập trung trở lại vào ngày thứ Sáu (9/2).

    Anh Tuấn | 07:00 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...