Trong cuộc họp báo trước trận, Antonio Conte đã than phiền về tình trạng chấn thương. Ông nói: "David Luiz sẽ không thi đấu. Đầu gối anh ấy đang gặp vấn đề. Danny Drinkwater bị sốt. Sau khi xem xét hai sự vắng mặt này, chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất". Đấy là chưa kể đến những trường hợp của Victor Moses hay Marcos Alonso đều không có được thể trạng tốt nhất. Rõ ràng, Conte nhận thức được những khó khăn khi phải làm khách đến sân London của West Ham. Nhưng họ vẫn mất trắng 3 điểm vì... hụt hơi ở những thời khắc quyết định.
Lật lại diễn biến của trận đấu, có thể thấy David Moyes không hề giấu giếm ý đồ phòng ngự phản công khi bố trí 5 hậu vệ thường xuyên túc trực ở nhà và chỉ cắm một tiền đạo duy nhất là Michail Antonio. Lợi thế cho West Ham là họ có bàn thắng từ rất sớm do công của Marko Arnautovic sau một tình huống đập nhả như chốn không người với Manuel Lanzini.
Hơn 80 phút còn lại của trận đấu, thế trận hoàn toàn thuộc về Chelsea. Nhưng hàng công The Blues không thể hóa giải bài toán "xe bus 2 tầng" của đội chủ nhà. Có hai vấn đề nổi lên sau khi trận derby khép lại.
Thứ nhất, đội chủ sân Stamford Bridge đang dần cạn kiệt ý tưởng. Trước West Ham, họ không thể đá nhanh như thường lệ vì đối thủ lùi quá sâu. Hai cánh, nơi khởi điểm của những bàn thắng cho Chelsea cũng bị bắt chết. Họ đá tối tăm đến nỗi Conte phải thay một lượt hai người (Marcos Alonso và Davide Zappacosta) ngay sau giờ nghỉ giải lao.
Thứ hai, sức rướn của Chelsea đang gặp vấn đề. Điều này khiến họ luôn chịu thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi. Không hẳn là những Cahill, Azpilicueta hay Morata chơi kém. Chỉ đơn giản, họ đã bắt đầu kiệt sức.
Nói cách khác, Conte đã khiến guồng máy Chelsea đạt đến điểm cực hạn quá sớm và nó bắt đầu đi... lệch quỹ đạo. Dĩ nhiên, sẽ có những khoảnh khắc CĐV The Blues cảm giác bàn thắng đang ở rất gần, như tình huống Morata vung chân ở cuối trận chẳng hạn. Song, cuối cùng bóng vẫn đi ra ngoài. Khi năng lượng dự trữ cạn kiệt thì đôi chân không còn nghe theo lời chỉ bảo của cái đầu là chuyện hết sức bình thường!
Conte không sai khi muốn đưa Alex Sandro về ngay trong mùa Hè vừa qua. Chelsea đang thiếu những cầu thủ xoay vòng chất lượng ở hai bên cánh. Marcos Alonso hôm nay chơi không tốt, Pedro có 45 phút thể hiện cũng mờ nhạt. Có vẻ ông đã lường trước được những điều này, từ cách đây 3 tháng, nhưng vì một lí do nào đó, Marina Granovskaia lại đem về Danny Drinkwater, Zappacosta thường thường bậc trung.
Sắp tới, Chelsea sẽ có một tháng Giêng bận rộn với việc tham chiến nhiều đấu trường cùng lúc. Đây cũng là thời điểm mở cửa TTCN mùa Đông, hi vọng, họ sẽ đưa về một vài tân binh chất lượng để giảm tải cho những siêu sao hiện tại. Nếu không, cứ cày ải thế này, Kante - người từng được đùa rằng Trái đất 70% là nước, 30% còn lại là Kante, còn chấn thương thì những chàng thư sinh như Morata sớm muộn gì cũng cầu cứu bác sĩ.
Chelsea bị Atletico vắt kiệt sức như thế nào hồi giữa tuần?