MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Công Vinh, Công Phượng và sự trùng hợp với Việt Nam vô địch năm 2008

    16:31 Thứ tư 30/11/2016 | 2

    Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có một điểm trùng hợp đặc biệt với tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2008. Độ tuổi trung bình của cả hai thế hệ đều là 24,95 tuổi.

    cong-phuong

    Tuyển Việt Nam của Công Phượng và Công Vinh là một trong những đội hình trẻ nhất lịch sử.

    Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 là một trong những đội tuyển trẻ nhất lịch sử tham dự các kỳ AFF Cup. Tuổi trung bình của đội tuyển là 24,95. Chỉ có duy nhất một đội tuyển trẻ hơn Công Phượng và đồng đội là tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2007 (24,13 tuổi).

    Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam già nhất lịch sử là đội hình đã dự AFF Cup 2000 (26,25 tuổi). Năm ấy, Hồng Sơn và Huỳnh Đức đã thua 2-3 trước Indonesia ở trận bán kết.

    Ba đội tuyển Việt Nam trẻ nhất là các đội đã tham dự AFF Cup 2007, 2008 và 2016. Điểm giống nhau: thành tích tối thiểu của ba đội tuyển này đều là bán kết.

    Đặc biệt, tuổi trung bình của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 và AFF Cup 2008 là giống nhau tuyệt đối (24,95 tuổi). Đây là độ tuổi rất đẹp cho một đội tuyển quốc gia, kết hợp được cả kinh nghiệm và sức trẻ. Thống kê này mang tới dự cảm vui cho tuyển Việt Nam trước thềm vòng bán kết. Cho tới nay, thế hệ 2008 của Công Vinh cũng là đội bóng Việt Nam duy nhất từng vô địch AFF Cup.

    Nhìn chung, tuyển Việt Nam chưa bao giờ mang tới AFF Cup một đội hình quá lớn tuổi. Đội bóng áo đỏ luôn duy trì được lực lượng kế cận và do đó, không bao giờ có những đội hình quá “già nua”. AFF Cup 2000 (26,25 tuổi) và AFF Cup 2012 (26,09 tuổi) là hai đội hình cao tuổi nhất từng xuất trận.

    cong-phuong-2

    Thái Lan là đội tuyển có tuổi trung bình cao nhất tại bán kết AFF Cup 2016.

    Trong bốn đội đã vào bán kết AFF Cup năm nay, tuyển Thái Lan có tuổi trung bình cao nhất (26,13 tuổi). Tuyển Thái của Kiatisak Senamuang được xây dựng dựa trên nòng cốt là U23 Thái Lan năm 2013. Sau ba năm phát triển, lứa cầu thủ này đã lớn thêm 3 tuổi và khiến Thái Lan trở thành đội bóng có tuổi đời trung bình cao nhất ở bán kết.

    Giống với Thái Lan, Indonesia và Myanmar cũng lấy hai lứa trẻ làm nòng cốt. Indonesia lấy lứa U23 ở SEA Games 2015 trong khi Myanmar lấy lứa U19 từng dự World Cup. Đội tuyển Myanmar ở AFF Cup có lẽ cũng là đội bóng trẻ nhất trong lịch sử giải đấu. Độ tuổi trung bình 22,6 thậm chí là điều kiện đủ để Myanmar tham dự... SEA Games.

    Trong xu hướng trẻ hóa của khu vực, tuyển Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Ngoài Công Vinh và vài trụ cột lớn tuổi, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Hữu Thắng được xây dựng dựa trên nền tảng của U19 Việt Nam phiên bản 2014 và U23 Việt Nam vừa dự SEA Games năm ngoái.

    Với phong độ rất cao đã thể hiện sau vòng bảng và điểm trùng hợp kỳ lạ với thế hệ 2008, tuyển Việt Nam đang hy vọng sẽ mang về thành tích cao tại giải đấu năm nay.

    Độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam qua 10 kỳ AFF Cup (tuổi)

    2016: 24,95

    2014: 25,09

    2012: 26, 09

    2010: 25,76

    2008: 24,95

    2007: 24,13

    2004: 25,04

    2002: 25,9

    2000: 26,25

    1998: 25,72

    1996: 25,41

    Độ tuổi trung bình bốn đội tuyển ở bán kết AFF Cup 2016

    Thái Lan: 26,13

    Indonesia: 24,86

    Myanmar: 22,6

    Việt Nam: 24,95

    Thùy Minh | 14:47 30/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...