MỚI NHẤT :
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du!

    20:22 Thứ năm 15/02/2018 | 5

    Mới 19 tuổi và thuộc biên chế đội trẻ Leicester, nhưng Faiq Bolkiah - cháu ruột Quốc vương Brunei khiến nhiều người ghen tị về độ giàu có của gia đình.

    Vẫn còn ở độ tuổi teen, dĩ nhiên Faiq Bolkiah không thể phất lên nhờ những hoạt động bóng đá như các siêu sao Messi, Ronaldo hay Neymar.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Faiq Bolkiah là cháu ruột của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah.

    Tuy vậy, chàng trai 19 tuổi này là con của Hoàng thân Jefri Bolkiah, em trai Quốc vương Hassanal Bolkiah. Gia đình Hoàng gia Brunei nổi tiếng giàu có, với khối tải sản ước tính lên đến 20 tỷ đô la.

    Sinh ra ở thành phố Los Angeles (Mỹ), nhưng khác với các cậu ấm cô chiêu trong giới danh gia vọng tộc, Faiq Bolkiah lại có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. 

    Xuất ngoại học đá bóng năm 11 tuổi

    Sang Anh từ 2009, Faiq Bolkiah khởi đầu ở đội trẻ AFC Newbury trước khi đặt bút ký hợp đồng một năm với học viện đào tạo Southampton.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

    Faiq học bóng đá từ nhỏ ở Anh. 

    Đến 2013, Faiq Bolkiah đến Arsenal thử việc và có khoác áo đội trẻ The Gunners tham dự Lion City Cup ở Singapore.

    Tuy nhiên, Chelsea mới là đội ký 2 năm với cầu thủ người Brunei, trước khi anh rời sân Stamford Bridge để đầu quân đội trẻ Leicester theo bản hợp đồng 3 năm hồi 2015.

    Dù vẫn chưa chơi trận bóng chuyên nghiệp nào ở xứ sương mù, nhưng Faiq Bolkiah đã có 9 lần khoác áo ĐT Brunei và ghi được một bàn thắng. Không những vậy, anh còn được đồng đội tín nhiệm bầu làm thủ quân.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Mới 19 tuổi nhưng Faiq Bolkiah (9) đã là đội trưởng ĐTQG Brunei.

    Người cha ăn chơi khét tiếng

    Cha của Faiq Bolkiah - Hoàng thân Jefri Bolkiah được biết đến như là một tay chơi thứ thiệt trong gia đình hoàng gia Brunei.

    Ngài Jefri có đời sống cực kỳ vương giả, chi 35 triệu bảng mỗi tháng để tậu xế hộp, đồng hồ, những chiếc bút bằng vàng và tiệc tùng với dàn "chân dài" xinh đẹp.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Cha con Jefri và Faiq Bolkiah.

    Theo ước tính, hiện Hoàng thân Jefri Bolkiah đang sở hữu 2300 xe hơi các loại, bao gồm những chiếc siêu sang đắt tiền mang thương hiệu Bentley, Ferrari hay Rolls-Royce.

    Niềm tự hào của Jefri là siêu du thuyền được đặt tên là "Tits" có giá hơn 300 triệu bảng với đầy đủ tiền nghi như một "cung điện" thu nhỏ trên biển.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Siêu du thuyền mang tên Tits.

    Vị Hoàng thân của Brunei còn có nhiều thú chơi khác người nữa như đặt tạc bức tượng bán thân khêu gợi của ông và vợ với giá 500.000 bảng. Chưa hết, ngài Jefri vung 5 triệu bảng mua tấm thảm được trang trí bằng vàng và trang sức đắt tiền.

    Michael Jackson cấp tốc biểu diễn phục vụ cha con Jefri Bolkiah

    Là đứa trẻ trong gia đình giàu có thì luôn có những đặc quyền, đặc biệt đối với Faiq Bolkiah. Khi cha cậu tổ chức mừng sinh nhật tuổi 50, ông muốn gây ấn tượng với con trai lúc đó mới 7 tuổi.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Michael Jackson từng được Jefri mời đến Brunei biểu diễn.

    Jefri Bolkiah đã làm những gì? Vị Hoàng thân Brunei chi 12,5 triệu bảng mời "Vua nhạc Pop" Michael Jackson đến biểu diễn buổi ca nhạc dành riêng cho ông cùng gia đình.

    Để đảm bảo Michael Jackson hát ở một nơi thích hợp, Jefri Bolkiah gấp rút yêu cầu xây dựng một sân vận động đa năng phục vụ cho dịp này.

    Sống trong nhung lụa từ bé, nhưng với tình yêu bên trái bóng tròn, cậu nhóc Faiq Bolkiah sẵn sàng gạt tất cả vinh hoa phú quý sang một bên để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

    Công tử đá bóng nhà giàu nhất Thế giới: Tiền bạc chỉ là phù du! - Bóng Đá

     Faiq từ bỏ cuộc sống vương giả để theo đuổi nghiệp bóng đá.

    Anh từng chia sẻ: "Tôi đam mê môn thể thao vua từ nhỏ và luôn tận hưởng những khoảnh khắc trên sân cỏ, với trái bóng trong chân. Bố mẹ luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi đạt được ước mơ trở thành cầu thủ."

    Anh Tuấn | 12:00 15/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...