MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Công Phượng vào sân 8 phút, lỡ hẹn với Tuấn Anh

    21:34 Chủ nhật 16/10/2016 | 4| 1

    Tuấn Anh không được Yokohama đăng ký thi đấu vì chấn thương trong khi Công Phượng cũng chỉ được ra sân 8 phút cuối, không chạm bóng lần nào.

    Mito-Hollyhock-Cong-phuong-1

     Công Phượng không để lại ấn tượng nào khi chỉ vào sân 8 phút và không chạm bóng lần nào. Ảnh: J-League 2.

    Trái với sự mong đợi của người hâm mộ Việt Nam, hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Tuấn Anh và Công Phượng đã không có dịp đối đầu khi hai CLB Yokohama và Mito Hollyhock gặp nhau chiều 16-10. Tuấn Anh dính chấn thương, còn Công Phượng cũng chỉ ra sân 8 phút cuối nhưng không để lại dấu ấn nào, thậm chí còn chưa được chạm bóng do hàng thủ Mito Hollyhock chủ yếu chỉ phá bóng ra biên chờ hết giờ.

    Dù vậy, chất lượng chuyên môn cùng hàng loạt những pha ăn miếng trả miếng giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC đã xua tan phần nào sự tiếc nuối khi hai tài năng trẻ Việt Nam vắng mặt trên sân. Ngay ở phút thứ 5, tiền đạo Ibba đã có pha hãm thành nguy hiểm khiến thủ thành Kasahara của Mito Hollyhock phải trổ tài cản phá.

    Thế trận sau đó nghiêng dần về phía đội chủ nhà với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 26, từ pha treo bóng vào vòng cấm của đội trưởng Hyodo, hậu vệ Hosokawa bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Mito Hollyhock. Tuy nhiên thế dẫn bàn của đội chủ nhà chỉ kéo dài 15 phút. Pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội đưa Nomura vào tư thế thuận lợi để tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Kasahara, qua đó gỡ hòa cho Yokohama FC.

    Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến những miếng đánh uyển chuyển của Mito Hollyhock. Các tình huống tấn công từ cánh trái của Yuzawa biến hóa và nguy hiểm đến đáng sợ. Tuy nhiên trong một ngày kém duyên, các chân sút của đội chủ nhà không thể có thêm được bàn thắng. Phải đến phút thứ 86, tiền đạo Công Phượng mới được tung vào sân. Tuy nhiên 8 phút (trong đó có 4 phút bù giờ) là khoảng thời gian tương đối ít ỏi để cầu thủ này hy vọng đóng góp điều gì đó cho Mito Hollyhock.

    Hòa chung cuộc 1-1, Mito Hollyhock tạm vươn lên vị trí thứ 13. Trong khi Yokohama FC giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 8.

    Anh Dũng | 16:57 16/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...