MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Công Phượng, Tuấn Anh tiếp tục bị CLB Nhật Bản bỏ rơi

    22:05 Thứ hai 13/06/2016 | 17

    BongDa.com.vn Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục bị các đội bóng của Nhật Bản bỏ rơi ở các trận đấu tại vòng 18 J.League 2 diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua.

    Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục bị bỏ rơi trên đất Nhật.

    Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục bị bỏ rơi trên đất Nhật.

    Sau khi trở lại tập trung cùng các đội bóng của Nhật Bản ngay trong đêm 6/6, Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa nhận được cái gật đầu của ban huấn luyện Mito Hollyhock và Yokohama FC. Theo đó, bộ đôi xuất ngoại của HAGL một lần nữa không được hai đội bóng Nhật Bản điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu tại vòng 18 J.League 2 hôm Chủ nhật vừa qua. Cuối tuần trước, Công Phượng và Tuấn Anh cũng đã bị Mito Hollyhock và Yokohama "bỏ rơi" khi hai đội gặp nhau trong khuôn khổ vòng 17 J.League 2.

    Việc liên tiếp bị Yokohama bỏ rơi ở những vòng đấu gần đây là một nỗi buồn lớn với Tuấn Anh bởi tiền vệ người Thái Bình đã gây ấn tượng rất lớn trong 3 trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Trong khi đó, lý do khiến Công Phượng không được ban lãnh đạo Mito Hollyhock trao cơ hội ra sân ở trận đấu vừa qua là chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

    Không trao cơ hội cho Tuấn Anh, đội bóng Yokohama FC đã để thua 0-3 trước CLB Shimizu S-Pulse. Trong khi đó, CLB Mito Hollyhock của Công Phượng giành được trận hòa 2-2 với Machida Zelvia đội đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

    Việc Công Phượng và Tuấn Anh liên tiếp không được trao cơ hội trên đất Nhật khiến các fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước tỏ ra rất lo lắng về khả năng phát triển tài năng của bộ đôi này. Trong đó, có thời điểm tân HLV của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng đã muốn bầu Đức đưa bộ 3 xuất ngoại của HAGL trở về nước thi đấu ở lượt về V-League 2016.

    Dũng Phương | 13:53 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...