MỚI NHẤT :
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Công Phượng ngồi dự bị, Sint-Truiden nhận thất bại thứ 3 từ đầu mùa

    10:12 Thứ hai 19/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng dù đã được đăng ký thi đấu nhưng anh vẫn không được HLV Marc Brys trao cơ hội ra sân trong trận đấu với Antwerp tại vòng 4 giải VĐQG Bỉ.

    Hành quân đến sân của Royal Antwerp trong khuôn khổ vòng 4 giải VĐQG Bỉ, Sint-Truiden có phần lép vế trong suốt thời gian hiệp 1. Các cầu thủ chủ nhà tự tin cầm bóng, triển khai nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Daniel Schmidt.

    Công Phượng ngồi dự bị, Sint-Truiden nhận thất bại thứ 3 từ đầu mùa - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Lior Refaelov mở tỷ số cho Antwerp. Ảnh: CLB Sint-Truiden.

    Ngay ở phút thứ 10, Lior Refaelov đã có pha xâm nhập vòng cấm đội khách và có cú dứt điểm kỹ thuật vượt qua tầm với của thủ thành bên phía Sint-Truiden, mở tỷ số trận đấu. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, phút 16, Dieumerci Mbokani có pha xử lý bình tĩnh, ngoặc bóng qua hàng thủ áo vàng và tung cú sút về góc xa khung thành, tiếc là bóng đã đi chệch cột.

    Đoàn quân của HLV Marc Brys có câu trả lời ngay sau đó. Hamza Massoudi có tình huống quấy phá trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng đi cuộn rất khó chịu nhưng lại đi cao hơn xà ngang. Phút 17, Jordan Botaka uy hiếp khung thành đội chủ nhà với cú ra chân ở khoảng cách 12m. Tuy nhiên, thủ thành Jens Teunckens vẫn làm chủ được tình hình.

    Công Phượng ngồi dự bị, Sint-Truiden nhận thất bại thứ 3 từ đầu mùa - Bóng Đá

     Các cầu thủ Sint-Truiden gặp bế tắc trước hàng thủ vững chắc của đội chủ nhà. Ảnh: CLB Sint-Truiden.

    Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà Antwerp tiếp tục duy trì sức ép và chính điều đó đã khiến hàng thủ áo vàng mắc sai lầm. Phút 55, sau pha phạm lỗi của Wolke Janssens với tiền đạo chủ nhà trong vòng cấm, Dieumerci Mbokani đã tận dụng thành công quả phạt penalty, nhân đôi cách biệt.

    Bị dẫn trước 2 bàn, đội bóng của Công Phượng không còn gì để mất và họ dâng toàn bộ đội hình lên hòng tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trong khi còn bế tắc trong việc tìm ra con đường đến mành lưới Antwerp, Sint-Truiden liên tục đối mặt với những pha phản công sắc sảo của đội chỉ nhà. Lần lượt ở các phút 59 và 66,  Lior Refaelov và Dieumerci Mbokani đã có 2 pha đối mặt với thủ thành Daniel Schmidt nhưng đều không thể dứt điểm thành công.

    Công Phượng ngồi dự bị, Sint-Truiden nhận thất bại thứ 3 từ đầu mùa - Bóng Đá

     Công Phượng khởi động nhưng không được tung vào sân ở trận đấu này. Ảnh: CLB Sint-Truiden.

    Thời gian còn lại của hiệp 2, dù hàng công không có tín hiệu khởi sắc nhưng HLV Marc Brys không sử dụng tiền đạo người Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Thay vào đó, ông tung vào sân tiền vệ công Stan Van Dessel, tiền đạo Nelson Balongo và Allan Sousa. Như vậy, cựu tiền đạo của HAGL cũng chỉ mới thi đấu được 20 phút trong màu áo Sint-Truiden (trong trận đấu với Club Brugge tại vòng 2).

    Với trận thua này, Sint-Truiden rơi xuống vị trí thứ 12 khi chỉ mới có 3 điểm sau 4 vòng đấu. Đây cũng là thất bại thứ 3 của đội bóng chủ sân Stayen ở mùa giải năm nay.

    Đăng Huy | 10:06 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...